Hành trình làm mẹ bỉm sữa

Combo ck vô tâm+ em ck hách dịch hay cà khịa = tủi thân khóc từ lúc bầu đến lúc bạn ấy được 1 tháng 15 ngày tuổi. Làm mẹ mới thấy mình thật mạnh mẽ đúng ko các mom....

13 25

Thảo luận

Mình thì mệt mỏi chuyện cho bé bú cứ nói hoài ak m
10/16/2019 22:10 Trả lời
Ở chung là vại ak mom...mỗi ng một ý....
M sinh ở nhà chồng àh? Hành trình làm mẹ là hành trình biến hình siêu nhân mà
10/16/2019 22:10 Trả lời
Mình ở cữ nhà ck mom ạ....kiêng cữ dc mấy ngày ở bv rùi về nhà ko dc kiêng cữ gì nữa ạ..hixxx
Thu Minh m sinh bé đầu ah? Ở cữ nhà ck thì hơi khổ rồi m
Mình thì mẹ ck khiến vck mình phải suy nghĩ kiểu như gato vs con dâu...
10/16/2019 22:10 Trả lời
Tình trạng chung mom ạ..hihi
Nhiều lúc chán lắm m ạk, chả lẽ trả ck về cho bà luôn chớ 😂
Trộm vía em bé nhìn ghét quá mom
10/16/2019 21:10 Trả lời
Cám ơn mom nak...
Kệ mịa chúng nó đi. Vui với con đc ròii m ah
10/16/2019 21:10 Trả lời
Nhiều lúc mún ôm con nằm mãi trong fong mom ạ
Thu Minh đừng mom. Ra ngoài cho thoáng chứ. Nằm nhiều mệt mk bệnh lại khổ mk ra đó
Chuyện gì rồi cũng qua ...nhiều lần tổn thương khiến mình mạnh mẽ hơn. nhiều khi tự ngưỡng mộ bản thân. Khi bị áp lực qá sức mới thấy sự chịu đựng của mình thật trâu bò.😂
10/16/2019 17:10 Trả lời
Um..trâu bò thiệt mom ạ...nhìu lúc nghĩ lại...ko hiểu tại sao mình lại vượt qua được lun ý
Thu Minh mình mà ko vượt qua nỗi chắc chết 100l chưa đủ nữa mom..thật sự cuộc sống này đã khiến mình đau lòng nhiều lắm rồi
Cố lên mom nghĩ đến con mà sống thôi. Chứ nhà toàn hãm thui
10/16/2019 13:10 Trả lời
Cám ơn mom nak..
Mom nghĩ làm gì nhiu nhìn con kìa đủ hạnh phúc rồi mom. [3]
10/16/2019 11:10 Trả lời
Nhìu lúc dg khóc mà thấy con cười thì hết khóc mom ạ
đúng r mom , bởi v h cũng thấy thương mẹ ngày xưa mẹ nuôi mình cũng cực khổ thế nào
10/16/2019 11:10 Trả lời
Càng chăm con càng thương mẹ mình nhìu hơn mom ạ
Thu Minh uhm h lấy ck r cũng chả biết báo đáp lam sao
Bỏ ngoài tai hết đừng suy nghĩ nhiều m.giữ sức khỏe lo cho con ne
10/16/2019 11:10 Trả lời
Cám ơn mom nha....