Ko hiểu

Các mom cho e hỏi mẹ ck e đi viếng ông ngoại e mất có 200k. Như thế có đc coi là ít k ạ? Thông gia với nhau mà đi như vậy thì ngại qúa. Trong khi bme đẻ e đi chơi bà nội ck ốm đa 500k rùi. K biết mẹ ck nghĩ gì mà đi có như thế

5 97

Thảo luận

Thôi đến là đc rồi mom ạ. Ông ngoại mình mất mà mẹ ck viện lý do mệt k đến, hình như guier đc 100,200 gì đó. Chị ck mình còn k cả thèm gọi điện hỏi thăm mình đc 1 câu mom à
10/17/2019 15:10 Trả lời
Vâng mom. M biết là đc rùi mom ạ
Thui cốt là tấm lòng. Hi
10/17/2019 11:10 Trả lời
Nói thiệt 200k là quá ít ak . Giỏ trái cây cũng tầm 4-500k thì đi viếng sui gia coi mới dc chứ nói chi 200
10/17/2019 09:10 Trả lời
Bối Bối đúg đấymom. Tiền này là nợ nhau thui. Vậy mà bme ck m ko biết điều. 2 lần đi ko bằg 1 lần của nta
Ẩn danh nếu vay thôi nữa m cứ kêu ba mẹ m đi 200k thôi cho khỏi bực
Mình nghĩ là tuỳ tâm chứ k thể nói là nghĩ gì đc
10/17/2019 08:10 Trả lời
Bme ck m tính toán mà mom. Tiền này là nợ nhau thôi. Đi như nào trả như vậy
Mình thì nghĩ chuyện tiền bạc không quan trọng lắm, quan trọng là có lòng ý m.
10/17/2019 07:10 Trả lời
Ko quan trọg nhưg ít ra cũg phải tnao cho đẹp mặt thôg gia mom ạ. Lần nào cũg đi cái phong bì nhàu nhĩ. M ko chấp nhận đc
Tùy tâm thôi mom. Cơ bản là họ đối xử vs mình, vs gd mình có tốt k thôi
10/17/2019 06:10 Trả lời
Mẹ ck m hay chê nhà m mom ạ. Trog khi cái gì cũg dựa bà ngoại. Cháu cũg ko trôg. M bực nên thuê nguời trôg
Ở we m đám đình nhiều quá nên mọi người đi cũng chừng mực. Nhưng như ae bb thông gia nhà khó khăn thì thăm thêm viếng thêm. Như t.g là chỗ thân tình nhìn sao đi cho đẹp mặt. Trước m đi sau ngta đi. Có khi bm ck mom tính toán cả rồi. Đi vậy sau bm đẻ mom cũng đi vậy thôi. Nhà giàu có tiền họ thường kẹt xỉ mà. Chỉ 1 số ít nha mom.
10/17/2019 06:10 Trả lời
Chắc ko có tiền hay gì ấy
10/17/2019 06:10 Trả lời
Nhà ck m giau ý mom. Bme ck lại làm côg an nữa. Do bản chất rùi mom ạ
Vậy chắc do thương tiền nên vậy
trước mẹ mình đi 500k với 1 câu đối,
10/17/2019 00:10 Trả lời
Dc như mẹ mom thì ko có gì để nói mom ạ. Đằng này ôb đi 200 xog phong bì thì nhăn nhúm
Ba mẹ mình đi viếng xóm giềng đã 500k, không phải mình giàu hay gì mà vì 1 là nhà người ta không đk nên góp chút ít để họ đỡ chi phí, 2 là vì tình nghĩa xóm giềng. Nếu đã là xui gia thì dù nghèo thì cũng to nhỏ với con mình cho mượn thêm 2-3 trăm để vào phong bì, con thì làm gì tính toán với 3me, vừa giữ sĩ diện cho mình lẫn con với nhà xui gia.
10/16/2019 23:10 Trả lời
Bực thì bực vậy, dù gì cũng là 3me, chỉ là mom ngại với GĐ mom rồi sợ ck bị đánh giá này kia đúng không? Thôi lên đây xã stress cùng chị em.
Tiểu Ủn vâng mom. M im lặg k nói gì cả mom ạ. Lên đây xả stress với ce thui