Ở CHUNG VỚI GIA ĐÌNH CHỒNG
Mình làm dâu được gần 1 năm nay, chồng mình con 1 mọi người ạ. Cái cảm giác làm dâu m.n biết đó không vui vẻ hạnh phúc gì, nói chung là bất tiện đủ điều.? Ba mẹ chồng kỹ tính, hay quát mắng chồng mình nhất là lúc nhậu xĩn. Giờ muốn ra riêng cũng chẳng biết fai nói ntn mới được ra riêng, ở không được mà đi cũng ko đành.
Ra riêng thì mình được thoải mái làm điều mình thích. Nhưng lòng thì lại lo, đêm hôm ông bà có đau yếu gì rồi sau về kịp!
Còn ở chung thì mình phải sống theo tâm trạng của họ, muốn đi đâu làm gì, đều bị dò xét và tòm tem để ý!
Về chồng mình thì anh ấy đồng ý dọn ra riêng với mình rồi ạ, nhưng bố chồng thì ko đồng ý cho đi, mẹ chồng thì đồng ý!
Bạn bè m.n đều khuyên mình nên dọn ra riêng đi snghi cho ngkhac hoài mình sẽ là ngươi thiệt thoài và ấm ức, dễ stress nữa, dọn ra ngoài ở để tận hưởng cuộc sống hôn nhân, quyền tự do riêng tư... ở một thời gian rồi quay về, cuối tuần rồi về chứ có dọn đi luôn đâu mà lo.... giờ ko biết phải làm sao!
4 41
Thảo luận