Mà đánh con riết cũng quen tay nha mấy mom. Nhiều khi hơi tí cũng đánh con. Mình ko bt cách nào để thay đổi dc tính cách còn đứa e nó mới sinh ra nữa. Tự dặn lòng là sẽ ko đánh như chị nó vì đánh từ nhỏ làm con lì đòn càng hư thêm. Nhưng bằng cách nào đây mình nóng tính lắm
Mình nè, tự nghĩ bản thân là con quỷ dữ, lúc điên lên đánh con ko tiếc tay lúc hết giận nhìn lại vết roi mà hối hận vô cùng, lần nào cũng tự dặn lòng phải bt kiềm chế ko dạy con theo cách đó được sẽ làm hư con thêm nhưng lúc nó lì nó biếng ăn mẹ lại lên đơn điên như thường
Gì cũng là mún tốt cho con thôi. Ai dạy con mà k đôi lần, tức đánh, đánh xong lại thấy hối hận sao mình k bik kiềm chế, lại lấy dầu thoa thoa, bôi bôi, bùn hết sức hà[28][28][20]
4t rồi biết rồi thì mom nên dạy con bằng cách khác như cô hàng xóm k con nhưg có đứa cháu ở chung cô dạy phải nói rất nể k bao giờ đánh bé...vd: k ăn..thì cầm cây dọa vào ck hỏi anh có ăn k,k ăn phải k,k ăn cơm thì ăn đòn...thế là bé chạy lại bảo bác ơi k ăn là phải ăn đòn cho bác H ăn dòn đi ken ngoan ken ăn cơm với bác nha...lặp lại cho nhữg cái bé làm sai,,,ở đây chỉ có nhóc đó là ngoan nhất ý
Thảo luận