Chuyện bt nhà nào cũng vậy mom ạ. Mom cứ bơ đi mà sống, họ đối xử với mình sao thì con gái họ bị đối xử y hệt như vậy thôi ah, đời có luật nhân quả. Mom cứ làm đúng những gì cần làm. E hôm nào thích thì chào vợ chồng bà chị ck, ko thì e cũng chẳng chào. Bởi vì nó đến nhà mình nhờ vả cơ mà, nó ko có quyền trách móc mình. Bố mẹ ck e thì chưa bao h e thấy cằn nhằn e về việc chào hay ko, bởi vì e đi đâu cũng chào hỏi thưa gửi ông bà đàng hoàng
E thì mệt óc lắm
Lớn rồi mẹ ck cứ như e trẻ con ấy
Achi vào nhà là cứ hỏi mình chào chưa
Váng cả đầu
Hôm bảo ck e là k hỏi à
Ck e cáu bảo mẹ làm như con trẻ con ý mà mấy ch đấy cũng hỏi
còn minh thì khi k co mặt con gai bà ở đó thi ba rat vui vẻ voi minh hỏi tum lum. ma co con gai bà ở đó la y nhu rằng can gi lắm mới hoi minh va thai độ khac hẳn mình để ý lần nao cũng v kkk. thay thật la hài thế nên là vk ck minh ra rieng cho bà ở voi nó đi. chứ nhìn mặt nó riết chắc.... kk. hắc ám dễ sợ
Ẩn danh luc đo ck minh đau tranh đã đời đó mom. sợ minh ghet r bỏ đi luon ak. tưởng ngich gia đinh lun ak. ma gio bth rồi. me ck lo tui minh lắm lun. có 1 minh ck minh ctrai ak. ngi tội nghiệp ck
Vâng mom mình vẫn chào. Đợt này con nhà mình nó hay theo khóc nên bà bảo k phải hỏi cứ lặng yên làm j thì làm k nó khóc nên có hôm mình k hỏi để trốn nó thế là ông nói
Mom giống e vậy, e chào hỏi bố ck mà ổng cũng chẳng à ừ gì, nhiều khi nghĩ ổng ghét mình hay sao mà vậy. Nghĩ hoài rồi chán, kệ mặc ổng, việc mình chào cứ chào
Bố ck mình trước cũng thế chào hay xin phép đi đâu k bgio trả lời. Giờ có con nhỏ nó thấy mẹ là khóc theo nên mẹ ck bảo đi đâu làm j cứ lặng yên đi k nó thấy nó khóc thế là có hôm đi làm về k chào mà đi lên phòng ngay bố ck trách nói ầm nhà lên
Ẩn danh có chiêu hết đó m ơi. Nếu bả nói vs m vậy khi bố ck nói bả phải nói đỡ cho m. Đằng này im lun. Mẹ ck mk mà thấy vck mk ko hòa thuận thì vui lắm cười hô hố
Thảo luận