37w4d

Heo tháng 12 các mẹ thế nào rồi? E thấy ì ạch quá,đêm k ngủ được. Đi lại con thúc xuống nhoi nhói,bé các mom đc bao kg rồi?

9 34

Thảo luận

E 38 tuần 1 ngay. Hom nay con đạp e nhiu ko đi nổi luon . Mong con ra tung ngay.
12/11/2019 22:12 Trả lời
M gần 33w mà mấy hnay khó thở quá
12/11/2019 18:12 Trả lời
minh sinh luc thai 37 tuan 3 ngay^^
12/11/2019 16:12 Trả lời
Mình đi lại thấy thúc xuống nhiều lắm.cũng mong con từng ngày mom ak
tự yêu lấy mình vay la sap roi mom,
Mai là đến ngày dự sinh mà a ấy ko chịu ra đây huhu
12/11/2019 15:12 Trả lời
Vậy mong lắm mom nhỉ
tự yêu lấy mình tội ba e cứ chờ e mãi xong ngày nào cũng hỏi khi nào con mới ra hả vk
Mk 37w 5d đêm cũng k ngủ đc. Tối mà đi vs thì 2 chân đau nhói. Có đêm đau 2 bên háng kinh khủng
12/10/2019 21:12 Trả lời
E cũng k ngủ đc,mà bé nhà e hay đạp lên khu sườn khó chịu lắm mom
tự yêu lấy mình đúng rồi đạp lên xương sườn nhằm cái mk muốn rớt nươc mắt luôn
Chỉ số não thất bên của e bé nhà mum lần siêu âm gần nhất là bao nhiêu thế ạ
12/10/2019 21:12 Trả lời
Mình k thấy ghi mom ak.bs chỉ đo chu vi đầu vs lưỡng đỉnh thôi ấy
Vâng ạ. Cảm ơn mum nja
39w2d mệt mỏi lắm rồi đây. Đang đợi cơn đau đẻ. Lúc 38w bé đc 3,5kg rồi m
12/10/2019 18:12 Trả lời
Chúc mẹ con mom cán đích thành công. Nhà e còn 17ngày nữa mà mong quá
Cảm ơn m nhìu nha. Chúc m cũng dc mẹ tròn con vuông nhé
Mình cũng giống m k ngủ đc ý nhức bụng nữa m ạ
12/10/2019 15:12 Trả lời
tự yêu lấy mình hihi mình tầm 5-6 ngày
Chúc mẹ con mom cán đích thành công nhé
Mình 37w2d, con gò nhìu mấy hôm trc, jơ đỡ hơn r mà nặng mông quá mom à
12/10/2019 12:12 Trả lời
Hihi.chắc do cơ địa.e đi lại thấy hơi nhoi nhói. Tầm này con đã đủ trưởng thành chưa mom nhỉ
tự yêu lấy mình chắc đủ r á mom, nhưng vẫn mong thêm ngày nào hay ngày đó cho đủ ngày đủ tháng ln
Hic cảm giác từng trải qua hic .
12/10/2019 12:12 Trả lời
Đêm ngủ xoay đủ kiểu vẫn hai mắt trong trong chờ trời sáng