Hôm nay là 26 Tết bên Vn. Mọi người đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Mình thì vừa mới nói chuyện với ba mẹ xong. Nghe ba mẹ kể nhà cửa chuẩn bị ra sao, nấu những món gì, đi chúc Tết như thế nào. Nhưng k quên kèm theo câu “Ba mẹ nhớ con và cháu. Hi vọng năm sau con có thể về ăn Tết đoàn viên”.
Bây giờ cúp máy rồi nhìn ra cửa sổ tuyết rơi như thế này làm nước mắt mình cũng rơi theo. Ba mùa Tết, 14.670km, 19 giờ bay 😢. Mình lại 1 lần nữa xin lỗi ba mẹ vì xuân này con lại k về đc. Hi vọng năm sau gia đình ta lại sum vầy
10 64
Thảo luận