Vkck mỗi tháng làm 1 lần có quá ít ko các mom? Và e luôn là ng bị động, túc là lúc nào ck muốn thì ck làm ko thì thôi, e có chủ động cũng bị từ chối. Giờ các mom cho e ý kiến là e nên để mặc kệ, nào ck có nhu cầu thì từ chối như ck đã từ chối e. Hay là e hỏi thẳng trực tiếp lý do ạ!???

3 35

Thảo luận

Ít vậy s m, e 1 tuần 7 ngày tính cả chủ nhật, xxx 5-6 ngày
01/21/2020 22:01 Trả lời
Keylla tuần có 7 ngày thôi m nha 🤣🤣🤣🤣🤣. T2/3/4/5/6/7/8
Keylla phụ nữ sinh con rồi là z là bt m ơi híhi
Mom nên nói chuyện vs ck đi.chuyện đó 2 vkck cũng phải lm mới đi.
01/21/2020 22:01 Trả lời
M đây mấy tháng bầu kiêng jo mổ đẻ xong lại phải kiêng mấy tháng nưqx.đêm qua còn mê ngủ xxx với ck ý.
01/21/2020 21:01 Trả lời
🤣🤣🤣🤣 mình xxx với ck hôm sau đi đẻ luôn, kiêng 2 tháng sau sinh là xxx lại! Tới giờ luôn!
Ẩn danh m mổ chắc phải lâu hơn ý.
1tuần 1lan đã là ít rùi ý mom.m cũng như mom hay bị từ chối lắm.nhìu khi nghĩ từ chối ck nhưng nó mới sờ vào ng đã mềm nhũn ra rùi ý
01/21/2020 17:01 Trả lời
Chán mom nhỉ?
Quá ít đoa m. Nên nc với ck
01/21/2020 13:01 Trả lời
Chắc phải tìm cơ hội mà nói thôi! Cứ cảm giác nhạt dần ấy! Hix
1 tháng 1 lần thì ít thật trung bình tuần ít nhiều gì cũng 2 lần ý mom -.- mình sau sinh cũng giống chồng mom là kiểu k ham muốn k biết mình có bị gì k nữa
01/21/2020 12:01 Trả lời
Trc chưa bầu bí thì tuần cả 6-7l, giờ bầu bí cứ tuần 1lan mom ah, như mom thì thấy ít quá,
01/21/2020 12:01 Trả lời
Ẩn danh nhà mk ngủ lúc nào cũng ôm , gối tay chứ ít khi quay lưng vào nhau ấy mom, mom hỏi thẳng ck xem,
Mẹ ku Bi trc ck ngủ toàn quay lưng, mình đã nc một lần nên đỡ rồi! Giờ thì đến vấn đề này! Hơi nhạy cảm nên cũng ngại nói! Hix
Giống mh qa, đôi lúc nghi ck bị j
01/21/2020 10:01 Trả lời
Ẩn danh mà dc cái ck vẫn thương và chăm sóc trừ chuyện đó thôi.
Ẩn danh vâng mom! Mình cũng vậy! Nhưng mà thiếu chuyện ấy cứ thấy sao sao ấy!
1 ngày có khi làm 2 lần đó mom... 1 tháng tính ra ít nhất cũng 30 40 chục lần
01/21/2020 10:01 Trả lời
Hix! Ko biết ck bị gì ko!
Quá ít đó m ạ. Vkck e 1tuan có khi 3,4l r.
01/21/2020 10:01 Trả lời
Vâng mom! E nghĩ ko biết ck bị gì