Tết của mấy mom sao rồi? Tết của mẹ con em là ngủ và ngủ, hòi ở tp phóng xe chạy vèo vèo, về nhà bị mẹ chồng cấm cửa, sáng ba chồng mua đồ ăn sáng xong chặt dừa cho uống, trưa ăn cơm ngủ tới chiều, chiều dậy ăn xong nằm lăn lóc tiếp, về ngoại chồng cũng kg cho nói xa xôi ngòi xe mệt rồi xuống dưới kg có chổ nằm nghĩ.
Sáng mẹ ruột dt nhờ chở đi chợ cũng kg cho đi nói nguy hiểm, kêu chồng mình chở đi, mà mới gần 29w mình khỏe re như bò kéo xe luôn á, mà ôb lúc nào cũng canh me mình, thấy xõ đôi dép lào là chạy đi lấy đôi dép riêng cho mình sợ trơn, về từ bữa 25 kg rửa 1 cái chén, sướng thì sướng mà chán quá các mom ạ, ăn rửng mỡ, thằng cu lên khám chắc bị bs quở nữa rồi 🐭🐭🐭
12 72
Thảo luận