Các mẹ bỉm mới sinh sợ nhất điều gì vậy? Mình mới sinh mổ 7 ngày, ban đầu thì sợ không có sữa, giờ sữa chảy ướt áo mà con lúc thì ngủ, lúc bú cũng không bú hết làm căng đau quá, chỉ sợ bị tắc tia thôi. Giờ phải vắt ra ly cho đỡ căng, thấy tiếc thì uống lại luôn chứ không biết để làm gì, hic hic

0 10

Thảo luận

Mua túi trữ sữa mom oi
01/22/2020 21:01 Trả lời
Tủ lạnh nhà ngoại hết chỗ chứa rồi m, huhu
Vắt ra cất bỏ tủ mai kia cho con dùng dần mom ạ
01/22/2020 21:01 Trả lời
Tại mình làm ở sg, về quê sinh, 6 tháng cũng phải vào lại, tủ lạnh nhà bà ngoại thì trữ đồ hết chỗ rồi í, chả biết làm sao
841648546xxx mom có đk nên mua một tủ trữ đông vắt sữa bỏ vô đó, sau này mom đi làm thì con vẫn có sữa mẹ để tu ti
Ohm, chứ mình chưa có mua máy vắt í, vắt ra cho đỡ căng được khoảng mấy chục ml thôi, đổ đi thì uổng nên uống cái ực, chứ có kiêng kị gì hả m?
01/22/2020 21:01 Trả lời
Lo quá m nhỉ, cứ tưởng mình cho bú vậy thì nhu cầu con tăng mình cũng phải tăng lượng sữa chứ
Mình trong tháng cũng nhiều vắt đi, mà giờ 3th lại lo ko có sữa cho con bú, giờ mỗi cữ hắn bú 180-200ml mà ngày 6 cữ. Lo ghê luôn
01/22/2020 19:01 Trả lời
Sữa mom phải hút 3 tiếng một lần sữa mới về đều..con bú k hết thì phải hút cho hết ra. Chứ để lại sợ tắc tia sữa với để hoài vậy sữa ít gần đi đó.
01/22/2020 18:01 Trả lời
Ủa mom. Vắt sữa ra rồi lại tự uống lại như vậy cũng đc á mom.
01/22/2020 18:01 Trả lời