Các m chúc cho e mai có động lực nc thẳng thắn với ck với cả ae ck ah.
Chuyện của e chắc các m cũng k lạ gì. Tuần này e dc 36w rồi và hiện tại thì e chưa mua sắm gì cho con luôn, tết ai hỏi chuẩn bị xong hết đồ chưa e cứ nói rồi. Năm vừa rồi nhà e chả dư ra được đồng nào. Lương ck e dc 15tr ở trọ sài gòn đã đắt đỏ, e bầu nên ở nhà ck nuôi, mà thằng ck e còn nuôi thêm 1 thằng e họ bao ăn, trả lương 1tr,cho tiền học bằng lái thì các m cũng biết là k dư dả rồi có khi có thiếu. Thằng e họ là con dì bên đàng mẹ ck. Nhà ck với nhà dì cách nhau đúng 200m, nó đi làm cty bị đuổi sau được ck e đưa lên sài gòn cho ăn học. Mẹ ck e với dì có mâu thuẫn nên chả nc với nhau cả mấy năm rồi. Tết nay vc e về nhà mẹ ck ăn tết, dì biết vc e về cũng k sang hỏi thăm cũng chả gọi điện mời sang nhà chơi chứ k nói gì sang ăn cơm. Vậy mà dì với thằng e lại đi xe cả 3h đồng hồ để xuống dì tư ở sài gòn. Mà cũng tại thằng ck e ngu lắm cơ. Lúc thằng e họ bị cty đuổi nó xuống sài gòn là đi làm phụ hồ cho con dì tư, k biết ck e nó nghĩ gì nó lại gọi điện cho dì kêu cho thằng e họ theo ck rồi ck cho ăn học kiếm cái bằng sau đi đâu dễ xin. Vậy là dì thoát được thằng con trời đánh, ck e lại nhận nuôi cho ăn học có tấm bằng thì dại gì mà dì k đồng ý. Nó ăn ở nhà e đi học ck dạy mà lần nào về quê dì mang gà mang trứng cũng chỉ mang xuống cho dì tư chứ nhà e cấm tiệt chả bao giờ được cái gì. Lần này e về quê e cũng nói với bố ck, kêu năm nay nhà con k dư được đồng nào, mà e bé thì sắp sinh rồi, bố ck e có nói tại sao vc mày lại nuôi thằng đó, nó có mẹ nó k nuôi, ở nhà nó cũng đi báo đời mẹ nó xe cắm vào cắm ra k biết bao nhiêu lần, nhậu nhẹt, đánh nhau này kia. E cũng hỏi bố ck e với cả mẹ ck giờ con nói thẳng với thằng e kia với dì thì bố mẹ có trách con k. Bm ck e nói k, vì dì cũng có qua lại hay quan tâm gì đến mình nữa đâu, bm ck cũng nói với e, e cứ mạnh dạn nói, nói cả thằng ck e luôn, có mất lòng ai thì bố mẹ nói thêm cho.
Mai e quyết định nói thẳng với ck, nếu không được thì chắc e vào chỗ từ thiện nuôi bà đẻ đợi sinh xong 2 tháng rồi đưa con về ngoại. Chứ giờ bụng e lớn rồi nên đi về ngoại cả 1000km e cũng sợ.
Các mẹ cho e động lực chứ tính e tủi thân chưa nói là e đã khóc rồi
0 9
Thảo luận