Buồn quá các m. Lên đây ts tí cho bớt. Mẹ ck m k biết vì vô tư nên vô tâm hay thế nào mà cưới xin cứ để con trai tự chuẩn bị hết. Trong khi con trai chẳng có gì trong tay. Tết giờ lo cưới xin chả đi làm nên k có thu nhập. 2 đứa phải mượn e ck 10tr để chuẩn bị. Mà riêng tiền thuê đồ hết 8tr. Còn ăn uống xăng xe. Vậy mà cái phòng ngủ k có cửa 2 đứa phải bỏ tiền ra làm cái cửa xây cái tường. Đã xây thì phải sơn lên nhìn cho nó ra hồn. Mẹ mẹ bảo sơn lại cả nhà. Mẹ cho 500k thiếu bao nhiêu chúng m tự bù vào. Mình nghĩ mấy chuyện đó nhà trai phải chuẩn bị hết. Cô dâu chưa về nhà ck mà móc tiền túi ra sửa nhà cho nhà ck là sao. Trong khi cưới xin bm m đã k thách gì rồi. Giường mới cũng k chuẩn bị cho. Mà đòi m mang này mang nọ về theo. M thấy mệt mỏi quá. Nói ra thì bảo m nhỏ mọn, tính toán. Nh m thấy sao m nói vậy. M chỉ thương ck đứng giữa. Ổng thương vk mà m đã dặn nc với mẹ phải nói cho khéo chứ mất công mất lòng mẹ sau này mẹ ck nàng dâu khó sống với nhau. Nên ổng cũng k biết nc sao với mẹ luôn.
Mn có thể cho m lời khuyên được k!
1 42
Thảo luận