Thật sự stress nặng vì mẹ ck. Bố ck nghỉ dịch ở nhà cả tháng thì bà tỏ vẻ rất qtam mình, có trách móc j toàn tìm lúc bố ck k ở đấy xong nói cay nghiệt nghiến răng nghiến lợi. Mà ông đi vào cái là bà lảng chuyện khác ngay. Hnay ngày đầu tiên bố ck đi làm lại sau đợt nghỉ dịch. Ông lại đi làm xa nhà các m ạ. Sáng nay dù mình dậy từ 6h sáng để nấu cháo cho con, quét nhà các kiểu rồi mới đi làm mẹ ck vẫn còn nói ngủ chương xác lên xong nấu dc tý cháo cho con là cắp đít đi. Rồi bới móc chỗ này chỗ kia xem mình dọn sạch chưa, k vừa ý lại nói. Trc bà có nói mình cũng im chỉ nghe thôi, thì bà chửi mình lầm lì ghớm ghê k có mồm. Thế đến khi mình mà nói lại câu j dù chỉ mang tính chất giải thích vấn đề thì bà chửi mình giỏi cãi láo toét. Có ck mình thì bà cũng k nói j đến mình đâu. Nhưng cứ k có ai là nói. Mình có kể vs ck, nhưng mẹ k bao h nói trc mặt ck mình nên ck cũng khó mà nói giúp. Xong lắm khi còn chửi mình ngu. Mà có bố ck hay ck thì bà bảo là mình tồ k biết j. Sao con ng sống thảo mai giả tạo như thế đc nhỉ. Ôm đau ls 1 tay mình chăm nom, thuốc thang đầy đủ, thuốc bổ mua cho k thiếu thứ j. Trong khi nằm bẹp đấy con trai con gái bà k đứa nào hỏi han, còn mình phận làm dâu đưa đi đón về khám bệnh mua thuốc. Có j ăn cũng phải bảo con trai ăn trc rồi mới tới lượt mình, nhưng làm việc j cũng tới con dâu. Ck mình mà làm giúp là hsau k có ai bà lại chửi mình ngay dc. Đúng là dâu thì mãi mãi là ng dưng thôi. Chán quá các m ạ. Muốn ra ở riêng thì nghĩ cũng tội bà ý. Hay đau ốm, ck thì đi lm xa, con gái thì đi học xa ít khi về. Mình nghĩ cho, ốm đau còn có con n trông nom, chứ 1 m ở nhà ls thì vc mình cũng hối hận. Nhưng bà thì cứ nghĩ mình thế này thế khác. Thương mẹ nhưng mẹ chẳng coi mình ra j
16 158
Thảo luận