Yahe Cafe - View Ngắm Mây Trời

Yahe Cafe - View Ngắm Mây Trời Đợt mình đi mới đây thấy quán rất xinh mà cũng không quá xô bồ nè. Phía xa xa của quán là một bãi đất trống, đi cuối bãi đất là một vùng trời rộng lớn với hàng thông bát ngát, sừng sững và ngàn mây là đà bay chầm chậm như một buổi chiều lười biếng. Ở quán có nhiều style chỗ ngồi khác nhau nhưng tính mình thích chạy nhảy nên ngồi ở ngoài cho thoải mái. Chiều Đà Lạt mưa vừa xong nên khí lạnh tràn về, mây cũng theo đó mà kéo đến. Khung cảnh cực kì fresh luôn á chèn đét ơi. Ở đây có 1 món đặc biệt tự mần ở quán là Bia mít (Mít lên men). Uống thì có vị mít là dĩ nhiên nè haha :))). Trời lạnh mà uống tí bia ấm người dã man hehe. Mình kêu thêm cả cafe trứng. Món nào cũng okay. Giá nước dao động 40-60k nhe. Bia mít thì 40 á ^^. Trải nghiệm yên tĩnh vui vẻ ở đây mình khá thích luôn. Mọi ng có thể tham khảo nhaaa. Cần gì cứ cmt hỏi mình, còn thích thì nhớ follow mình nhaaa

13 1

Thảo luận

Món trong hình là món gì vậy m?
06/07/2020 20:06 Trả lời