Nếu như mình sẽ nấu bữa ăn cho ck, 2 vc cùng ăn, tối vô phòng làm ly nước cam cho a ấy , r 2 vc cùng nằm xem tivi hiii khỏi di ra đường, ở nhà đầm ấm vậy vui
E sắp tới sn ck e tổ chức sn cho ck thôi. Đang tính làm nổi lẩu mời bố mẹ 2 bên nữa. Mọi năm ck e đi làm xa nhà chả bao h tổ chức cả, năm nay lấy vk lại có thêm e bé nữa nên định tổ chức cho có ý nghĩa, chứ quà cáp chả biết nên tặng j mom ạ
Em mua đôi giày mới tặng từ trước sinh nhật luôn. Tại thấy hay đi lại nhiều mà giày thể thao có mỗi 1 đôi, giày da thì nhiều mà anh lại đi xe thể thao nên thường xuyên đi giày thể thao hơn. Có khi đang đi trời mưa ngập rồi tắc đường bắt buộc phải đưa chân xuống chống thấy thương :(, vậy mà vẫn cười hì hì, về giặt rồi sấy là khô mà em. Ksao. Mua tặng xong đi rồi lâu2 vẫn bảo em giặt giày anh xong cất hộp kỹ quá. Lâu2 phải đi lại giày đó k nó dỗi anh là có giày mới là quên giày cũ đó em. Haha. Vui tính thật sự.
Tặng hỏi thì tất nhiên k cần oy ai chẳng thix quà. E mà có nhiều tiền thì mua trang sức, còn ít thì mua quần áo, mắt kính, đồng hồ, sữa tắm, hoa hoặc mua cái j ck đag cần mà muốn mua hihi
Thảo luận