Đám cưới là chịn vui pk mấy m? Vậy sao trong quá trình cbi mìnn lại thấy mệt mỏi vs mẹ mình đến vậy! Chịn gì mẹ cũng muốn mình phải làm theo ý mẹ, từ áo dài phải mặc có hột (mình mặc có hột rất mập và chỉ muốn mặc gấm cho ốm), đi chụp cưới phải thuê sare xoè bự (mình ko thuê vì chụp theo style Hàn đơn giản và bị nhằn), đến vụ thiệp mình tự design, ai cũng khen đẹp có mẹ mình chê sao font chữ in hoa hết sao chỗ in chữ màu chỗ in đen (trong khi 90% thiệp hiện đại bgio đều làm như vậy) mẹ mình quá truyền thống còn mình thích hiện đại. Mà nói thì mẹ ko nghe và bắt đầu nhằn, 1-2 ngày rồi 3-4 ngày vẫn nhằn câu chịn đó.nhiều khi mình mệt mình muốn kêu dẹp đi khỏi cưới nữa.
Mình ko hiểu sao mẹ m phải ép buộc m theo ý mẹ như vậy. Cái j mình chiều đx sẽ chiều, cái nào m muốn làm để đẹp theo style trẻ trung m phải làm cho đc.
Nhiều khi mình ko biết đây là đám cưới mình hay đám cưới của mẹ luôn 🙁 M chỉ mong cưới cho lẹ để ra ở riêng, thật đấy!
1 10
Thảo luận