Cho e tâm sự đi các m ạ. E biết đây là nơi để thốt được ra tất cả tâm tư của mình :)) vì nó có ẩn danh. E lấy chồng gần 2 năm rồi, mới về thì e chưa thích nghi đc cs nhà chồng nên nhiwuef bất đồng giữa e và mẹ ck nhưng tính e e nghe xong bà chửi bà lại được 1 lúc rồi mẹ mẹ con con. Kiểu tính đồng bóng chửi xong thì thôi. E cũng bt k kể lại với chồng để yên cửa yên nhà. Xong tới lúc e sinh xong chuyện con cái rồi nhà chồng khiến e phát điên lên. Vì đã trông con mệt rồi xong bà chửi xong nói e k thể nào k nói lại được. Vì ấm ức quá. Em k phải đứa con dâu láo, k biết điều. Nhưng mọi người biết k? Nhà 600 mét vuông, e thì con nhỏ phải tranh thủ làm tuengf việc một. Sáng 7h e dậy lau nhà quét nhà dọn dẹp linh tinh. Trước có một mình e làm hết mọi việc từ nấu ăn tắm cho 2 cháu con chị gái chồng rồi rửa bát lau nhà quét nhà thè lúc bầu tới gần sinh. Bụng to vượt nặt vẫn phải đi lại tắm rửa r chăm 2 cháu. Thôi k kể ngày xưa chư đẻ nữa. :)) Mà e thề e rất thương bme chồng. Bme chồng ốm e là ng sắc thuốc r giúp đc gì e giúp. Bố chồng đau bụng 3h sáng e phi đi mua thuốc. Đúng là vạn lần đúng k bằng 1 lần sai E ốm đau k bao giờ e kể lể, thế mà có hôm e ốm có bà dì sang chơi bà thấy mặt e tái nhợt vào bà mới nói với mẹ chồng e " chị ơi con này nó ốm rồi hay sao này" Mẹ chồng e tương ngay câu " ôi giời nó ăn mặc phong phanh thế có ốm cả năm cũng k ai tiếc" Nghe câu này e đau lingf tới phát khóc. Tùe ngày hôm đó e nghĩ mình k nên hết lòng vì ngta nữa. Bt thì e hay nc với bà nhưng từ ngày đó e ít nói hẳn đi. Mỗi khi bà nói gì e nói lại thì bà bảo k được cãi. Mẹ chồng nói thì im mà nghe. Từ đấy e cũng k bh nói lại điều gì. Bảo gì e cũng chỉ vâng. Nhà thì rộng bảo e chịu khó ngay lau qua 1 lan nên sáng e dậy sớm lau hết 1 vòng nhà. Bây giờ lau ngày 1 lần lại bảo "chúng mày lươig. Ngta sáng lau rồi thì chiều lại lau vòng nữa cho con nó chơi sạch. Ở nhà có phải làm gì đâu" E lau nhà tới chai cả tay rồi ai biết 😓 Con thì đêm 12-1h đêm mới ngủ sáng 7h mình dậy trưa buồn ngủ quá con đang chơi mà mình ngủ thiếp đi. Bà bảo " có bận đêm hôm gì đâu mà cả ngày ngủ" Nói tới đây e muốn chửi thề rồi đm, thức đêm thì k ai biết k ai bảo ngủ đi mẹ trông cho. Mà sáng dậy muộn thì cả làng cả tổng biết. Bà chửi e " loại mất dạy, mày coi tao k là gì tao nói thì mặt mày câng câng lên" nói thì bảo cãi. K nói thì bảo lì cái mặt ra. Haizzz E bị chửi nhiều quá đến mức từ 1 đứa có lòng thương bây giờ chuyển qua lòng hận thù rồi. Nhiều khi e nghĩ bà cứ chửi đi rồi có ngày nghiệp nó quật cho. Ông trời có mắt E đọc nhiều bài có chị nói rằng con dâu tốt thì mẹ ck sẽ tốt lại. Nhưng e thấy với e thì k. Cày mặt ra làm như 1 con osin. Bò ra để làm nhưng vẫn k vừa ý. Bây giờ ốm đau cần thuốc thang cũng chỉ bảo e thôi vì làm gì còn ai để bảo. Con gái bà thì đi lấy chồng hết rồi Nhà thì có đkien nhưng chỉ phóng khoáng với ng ngoài còn con cái thì động tới tiền của bà là bà làm ầm lên như cháy cả cái ngân hàng. Mồm lúc nào cũng bảo " tao già rồi nuôi 1 lũ báo cô" e đi ngủ k dám bật điều hoà vì sợ bà mắng tốn điện thì mn biết rồi đấy Đi làm thì k cho e đi làm kêu con bé. Mà ở nhà k có tiền mua bỉm sữa cho con vay bà bà chửi cho nhục hết mặt mới ném cho tờ tiền. Nghĩ nhục nhưng vì con nhặt lên hết :( Con dâu có ohari thần tiên đéo đâu. Muốn xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, khéo ăn khéo nói, nuôi con giỏi nấu ăn ohari ngon. Nhà cửa lúc àno cũng ohari gọn gàng sạch sẽ Ngày xưa bà cũng bị mẹ ck chửi rồi đuổi, nên mồm bảo với mẹ e là sau này sẽ k để con ... phải khổ như tôi đâu. Thế mà bh ngày bà k chửi mình bà buồn mồm k chịu được hay sao ấy, chửi là niềm đam mê của bà :( Sống k để phúc ohaanf về già gì cả 😛

0 1

Thảo luận

Hxhbxbcbc
07/14/2020 00:07 Trả lời