Chia tay ny mà như muốn sụp đổ mọi thứ luôn các chị ạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời 27 tuổi. E có ny rồi.
Hôm đấy E có đi ăn uống vs 1 số người quen biết, Cũng có 1 người rất thích E, kể cả biết E có ny rồi.
bình thường E uống được rượu, mà hôm đấy E uống vài chén rượu mà tự dưng say, và cũng k biết chuyện gì xảy ra luôn.
A đấy là người đưa E về, nói chung là Chuyện E k mong muốn. E bắt đầu phun nôn ... Cuối cùng e qua đêm vs A đấy. Điện thoại vs túi thic A đấy cầm. Nửa đêm ny E gọi và A đấy cố tình nghe máy.
E k biết E ngủ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy thì trần chuồng.
E về luôn khi lúc đó 4h kém 5h sáng.
..
Lỗi là do E, E k biết giữ mh. Ny E bỏ e luôn sau đó.
E thực sự rất là buồn vì k kiểm soát đc bản thân.
Có thể chửi E cx đc, nhưng thực sự E rất là buồn. Cảm giác đến tận tuổi này rồi mà còn bin như vậy😌
3 26
Thảo luận