Cuối cùng thì cũng đã nhận ra ko ai tốt bằng bản thân của mình hết. Đàn ông chỉ tốt khi nó cởi quần mình ra thôi. Vì vậy hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.

1 14

Thảo luận

Nó coi quần mình ra nó cũng chỉ bit nó thôi chứ nó đâu cần bjt mình cảm thấy thế nào mún gì
08/22/2020 19:08 Trả lời
Phụ nữ nhất định phải giữ cái giá của bản thân mk
08/16/2020 06:08 Trả lời
Mình k thương mình thì ai thương mình. Tốt nhất cứ thương cho chính mình rùi mới tới ck
08/15/2020 12:08 Trả lời
Chính xác m oi. Ko ai thương mình bằng chính bản thân mình hết
Nhiều lúc cũng muốn chỉ nghĩ cho bản thân thôi nhưng cuối cùng cũng chẳng làm đk vì bản tính cứ hay lo cho người khác quen mất r :(
08/15/2020 12:08 Trả lời
Hôm qua mẹ đẻ cũng mới nói câu này, nó k bỏ vk nhưng bên ngoài có khi nó đang nuôi đứa con khác
08/15/2020 12:08 Trả lời
Đúng rồi đó m ơi. Đàn ông là loại dễ nuôi nhưng khó dạy
Lúc nào cũng phải giữ lại chút riêng gì cho bản thân mình, cuộc sống này k tin ai tuyệt đối cả để sau này đỡ phải thất vọng m ạ...!!!
08/15/2020 11:08 Trả lời
Chẳng ai thương mình hơn chính bản thân mình mom ạ. Và chỉ có mình ko bỏ rơi mình trong mọi hoàn cảnh. Còn ngta thì chẳng biết thay lòng khi nào
08/15/2020 11:08 Trả lời
Ẩn danh tuỳ thuộc vào người đàn ông của mình là ngươif như thế nào ấy mom ạz
Chán lắm m oi. Giờ chỉ muốn sống 1 mình cho an nhàn thôi. Dính líu đến đàn ông mệt lắm
Đr m. Phải tự yêu lấy bản thân mk thui...
08/15/2020 10:08 Trả lời
Đàn ông thằng nào cũng như nhau. Chỉ lúc nào nó sung sướng thì lúc đo nó mới trân trọng mình thôi. Yêu mình nhiều hơn chỉ có bản thân mình ko làm mình tổn thương thôi