Ng Việt Nam chắc mãi chẳng khá lên được. Dịch covid thì đẩy giá khẩu trang trên trời, nay miền Trung lũ lụt đồng bào miền Nam gom góp được ít lương thực, quần áo,... chạy ra tận miền Trung cứu trợ, vậy mà ra đến đó, 1 chuyến phà ( tàu) đi 1 đoạn đường ngắn chém 6 triệu. Họ hàng, bà con mk gặp khó khăn mà những ng đó thì lo trục lợi cho bản thân mình. Đoàn ng chỗ e đi về tuyên bố từ nay hk bao giờ đi cứu trợ nữa. Nghe mà bức xúc.

1 3

Thảo luận

Buồn thật..., hk hiểu sao nữa, trong này vất vả lắm gom góp ít tiền của, của ít lòng nhiều mà z...
10/23/2020 23:10 Trả lời