Thương con quá! Cứ nghĩ thương yêu cháu mình thì cũng sẽ có người thương con mình. Nhưng thực sự đã nhầm. Các mom ơi cho mình hỏi liệu mình như thế này có được gọi là ích kỷ không ạ? Chuyện là như vậy: anh trai mình mất để lại 3 đứa con nhỏ, nhà mình có 2 anh em, bố mình cũng mất rồi nên mình rất thương mẹ và các cháu mình. Mình thấy rất thương 3 đứa cháu vì chúng còn quá nhỏ nên mình cứ mua gì là mua cho cả con và cháu luôn. Vẫn biết là chúng nó sẽ đc quan tâm hơn nhưng con mình còn nhỏ hơn nó cũng biết ghen tị mọi người mua cho 3 đứa kia nhiều thì mình nghĩ là mua cho con mình 1 ít cũng đc. Hôm nào đi làm về cũng thấy con mặt buồn tủi thân nhìn thấy mẹ là khóc. Người ngoài đã đành ngay cả mẹ mình cũng vậy, sinh nhật cháu nội thì mua hết cái này rồi đến cái kia, đến lượt con mình thì ko có gì. Mình đã thấy tủi rồi. Đến hôm nay mình vừa hỏi con là hôm nay con về hay ở dưới bà ngoại (mình cho con học mầm non gần nhà bà ngoại và nhờ bà ngoại đón về, khi mình đi làm về qua đó đón rồi 2 mẹ con về trên nha) thì mẹ mình nói luôn cho nó về mai tao phải đi ăn cỗ. Mình đã bị ức chế rồi thế là mình cho con mình về luôn. Mẹ mình bảo ơ thế về luôn à mình bảo mẹ đuổi thì con chẳng về. Lúc đấy mình chỉ muốn khóc thôi mình phải kìm lại. Đôi lúc bực cháu mà ko làm gì đc vì nghĩ cháu thiếu thốn tình cảm nên mình trút hết bực dọc lên con mình. Dù sao mai bà đi ăn cỗ thì vẫn còn 3 đứa cháu nội nữa thêm con mình thì cũng ko ảnh hưởng gì nhưng thực sự mình cảm thấy rất tủi thân và thương con. Về trên nhà chồng thì chỉ khi nào ko có đứa cháu nào nữa thì ông bà nội mới nhớ đến con mình. Ôi mình thương con mình vô cùng. Ở nhà ngoại hay nhà nội nó đều là út ít nhưng nó chưa từng đc đối xử công bằng. Nó cũng biết điều đó thì phải nên lúc trước nó thích ở dưới nhà bà ngoại lắm nhưng giờ thì lúc nào cũng đòi về, về trên nhà thì cũng chỉ ở trong phòng chơi đồ chơi của mình thôi. Mình tự hứa với bản thân con mình đẻ ra mình ko thương thì chẳng ai thương được. Mình nghĩ nhà bà ngoại ít người thì mẹ con mình ở dưới đó lúc nào thì vui lúc đó nhưng mình đã nhầm. Chị dâu mình thì quá tính toán và láo. Nói thật vì mẹ và các cháu và vì anh trai mình quá tốt với mình nên mình thấy thương và muốn bù đắp 1 phần nào đấy thì mình mới gọi là chị. Chứ ko là mình cũng chẳng bao giờ coi chị dâu là người nhà mình. Mình quý trọng anh trai mình nên mình mới tôn trọng chị dâu mình. Mình nhớ anh trai mình lắm. Mình muốn bù đắp tình cảm và vật chất cho các cháu và mẹ mình nhưng hình như ko ai muốn điều đó. Ai làm gì mình cũng đc nhưng mình chỉ muốn đối xử công bằng với 1 đứa trẻ con thôi! Liệu có ích kỷ quá ko nhỉ?

11 2

Thảo luận

Các cháu nhỏ nó ngây thơ và ko có tội. Lỗi là ở ng lớn ko quan tâm công bằng thôi. Mà vốn cs ko bao giờ công bằng ...
10/23/2020 23:10 Trả lời
Đúng đấy ạ. Do người lớn mình mà. Nên dù có là sinh nhật con mình mình cũng mua đủ cho cả 4 đứa.😥😥😥