Thời gian có thể làm phai mòn tất cả, nhưng kỉ niệm thì không. Thế mới bảo thời gian là thứ đáng sợ nhất, nó cho chúng ta thật nhiều thứ và lấy đi cũng thật nhiều điều. Hay hỏi tình yêu có vĩnh cửu không? Có lẽ phải phụ thuộc vào trái tim của cả hai người. Ngày mới yêu cứ bảo thương nhau thắm thiết, thế mà giờ chia tay cũng đã được mấy mùa. Sau những ngày chia tay ấy đã khổ tâm và đau đớn tới mức chẳng biết mai sau này sẽ bản thân sẽ sống như thế nào? Vậy mà mọi chuyện rồi cũng đã qua. Nhận ra rằng chẳng ai không sống nổi vì thiếu mất một người. Chỉ là những tổn thương ngày ấy ngấm đủ vị mặn chat của đau khổ sẽ hằn lại thành những vết thương. Trái gió trở trời lại nhói lên từng hồi thế thôi. Nhói lên vì những kỉ niệm cũ mà đáng lẽ đã chẳng còn nhớ đến từ lâu nhưng tình cờ lại ngang qua nơi góc phố năm xưa từng hò hẹn. Bất giác những kỉ niệm, những kí ức chẳng thể cản ngắn cứ thế ùa về. Say ngày chia tay hôm ấy chúng ta lạc mất nhau, chúng ta dường như mất tất cả mọi thứ nhưng những kỉ niệm thì lại chẳng bao giờ. ------------------------------ "Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while." #gapolove #tamsu

0 0

Thảo luận