Nghĩ nhìu khi chán quá các mom ak. Nta bảo lấy ck như đánh canh bạc . Chồng đã không ra j mẹ ck lại k ra j nữa thì sống sao nhỉ? M muốn hét vào măt chúng rằng chúng sống quá khéo khiến người khác không thể nào nhận ra. Ai cũng bảo mình sướng khi vào nhà ck nv. Nhưng có lẽ cái sướng nó chưa có duyên với mình

2 37

Thảo luận

Ngứa tai nhỉ mom?m thì đang đi cty hắn bảo nhà a nuôi kp lm j.jo thi no chửi m ăn bám
01/24/2021 14:01 Trả lời
Lắm lúc muốn bắt xe về ngoại . Ở cho thoải mái k lo nghĩ
01/20/2021 09:01 Trả lời
Vâng m cố mấy tháng nữa
Ng khác cứ nhìn vào mặt tốt rồi nói ng này ng kia tốt. Trong khi cái mặt xấu họ có lòi ra bao giờ đâu mà biết đc. Ai ở trong hoàn cảnh mới bik đc hoàn cảnh đó ra sao. Chứ toàn nghe ng khác nói thì có bao giờ đúng. Sợ nhất con người 2 mặt..
01/19/2021 09:01 Trả lời
M thấy sợ thật y.
Nghĩ chán cảnh mẹ ck m ah,lắm lúc muốn bỏ ck vì mẹ ck
01/18/2021 08:01 Trả lời
Chuẩn mom ạ
Tốt nhất k lấy ck cho rảnh các mom nhỉ .. mệt mỏi
01/18/2021 08:01 Trả lời
K lấy cũng khó mom ak
Mình may mắn hơn mom là có ck cũng khá ok chứ mẹ ck thì chán. Mà người ta toàn bảo mình sướng được vào nhà đó. Mình bảo ai nói sướng thì vào đây ở mà hưởng
01/16/2021 08:01 Trả lời
Nta có ơ trong chăn đâu mà nta biết. Ơ ngoài gặp nhau cười nói chào nhau ai chẳng bảo ng ấy tốt... như mẹ ck m.K có ng ơ đấy c dâu xg đang ăn cái gì còn k thèm mời. Có ng thì lại hỏi c ăn k e gọt cho... Giả tạo vãi
Lắm lúc em muốn rồ đien ngừoi lên lắm
01/15/2021 23:01 Trả lời
Bờm vâng. Đc đêm đầu tiên nó ngọt ngào và nhẹ nhàng
Ẩn danh ngày xưa tán ngọt lắm . Giờ á về nấu cơm chậm cũng dỗi , nắng mưa thất thường mệt hết ng
Từ khi lấy ck 4năm rồi mình toàn dc nghe câu " con đó vậy mà sướng , lấy dc gia đình ck thế này thế nọ ... " Mà đâu ai biết bên trong thế nào nhỉ họ chỉ bảo mình sướng rồi khi mình than vản họ lại bảo mình sướng mà k biết hưởng , khổ thân vậy đó Mom .
01/11/2021 19:01 Trả lời
Chuẩn mom ạ. M cũng bị nv đó. Nên dù không phải lỗi của m thì vẫn là tại mình. Ck m bài bạc rượu chè cũng là lỗi của m không biết bảo ban ck. Hoặc họ nói đàn ông ai chẳng phải biết những món đó. Không biết kp là đàn ông
Lại giống em quá. Nhiều khi muốn bỏ về với bm mình ý. Chưa kể lại còn lấy ck xa nhà, cảm giác kiểu cô đơn không ai san sẻ được, lạc lõng quá cm ạ 😔
01/11/2021 16:01 Trả lời
Cô ơ làng ck mình vừa hôm trc tự tử vì bị trầm cảm chuyện ck con đó mom.m cũng sợ bị nv lắm. Lần trc cô ý khổ quá về ngoại xong ôb ngoại k chúa thế là cô nghĩ quấn tự tử. Mn lại kêu giá như....
Muốn lắm mà cái lương tâm m nó k cho phép y
01/11/2021 13:01 Trả lời