Người ta đi ăn theo review, theo hội nhóm, hôm nay tui đi ăn theo mấy oppa Hàn Quốc =))) Xem phim thấy quán này cứ lượn qua lượn lại hoài à, tò mò gớm, mà ăn thử thấy ngon thật chứ chẳng đùa. Bạn tui nói đùi gà BBQ ở đây huyền thoại từ xưa rồi, thế mà giờ tui mới biết đến, quệ thật sự. Vì là lần đầu thử nên cũng muốn kêu nhiều nhiều chút nên oder luôn một chảo gà UFO, canh chả cá, tok phomai, đùi nướng BBQ, salad tổng hợp (gọi salad này vì có trứng cúttt ý) và cơm trộn cá ngừ nữa. 4 đứa ăn mà gọi như cho cả hạm đội, chán =))) Chảo gà "đĩa bay" này có gà mật ong, gà cay ngọt, gà không xương, gà phomai, ăn kèm với cheddar và mozzarella kết hợp cùng nhau thơm mê luôn. Do đặt trên chảo nên gà giòn mà nóng, thịt mềm mọng, không khô tí nào, cuốn với cheese béo ngậy kết nổ đĩa. Còn gà nướng thì tui thấy ngấm phần gia vị tẩm ướp ý nên nó đậm đà, một chút ngọt ngọt kết hợp với nhiều chút cay cay ạ. Chắc chắn phải ăn tok phomai, oizoioi món mê nhất bữa, tok dẻo dai, mềm gì đây, sốt cay vừa, nhẹ nhàng tê tê chứ không gắt. Ghét mỗi cái chẳng biết do thích nên ăn nhiều hay do định lượng ít mà nhoằng cái hết, ăn vẫn thòm thèm. Cơm trộn thấy bảo là món mới nên gọi thử, trộn quyện okela phết, hợp miệng người Việt mình chứ không kiểu toàn vị tương ớt HQ gochujang như những chỗ khác. Chốt lại là đến ăn nhớ gọi vừa đủ thôi, đừng như chúng tui hơi quá khổ đó =))) (trừ tok nhé, bao nhiêu cũng hết) :v . 📌BBQ Chicken - 316 Bà Triệu 💲Chảo gà UFO 340K, tok phomai 89K,... #homnayangi #food #review

5 0

Thảo luận