E mệt mỏi quá các m ạ.e đang bầu 34w2d thận bị ứ nước nên khi nào ng cũng phù, mẹ tăng 15kg mà bé có 2k2 .mệt cả tinh thần đến thể chất. Ck e hôm qua đi nhậu qua đêm đến sáng mới về, đây là lần đầu nhưng e vô cùng giận. E chỉ biết khóc thôi à. Càng về mấy tháng cuối e như cái vòi nc k van ấy, đụng cái là khóc à, dù đã cố gắng kiềm chế. Thêm mẹ ck thì lâu lâu lại chê mặt mụn thâm đen, e thì chẳng quan trọng chỉ cần con e khỏe mạnh là đc. Nói thật giờ trong lòng e khó chịu vô cùng , có bầu dạ trên nên hay bị khó thở. Thêm ch ck nữa, e chán kinh khủng. Vì thương ck ở lại 1 mình nên e nghỉ làm r vẫn ráng ở lại chơi vài hôm r mới về mẹ cách gần 400km, vậy mà đỗi xử với e như thế. E chỉ mong giờ những cái e đang nghĩ nó k phải sự thật, chỗ ck e làm mấy lão rủ nhau đi matxa bia ôm gái gú suốt, ck e đi nhậu lần nào cũng về , chỉ có hqa là k về. E nghĩ mà nc mắt nó chảy ra hoài. E hiếm muộn , chạy chữa mãi hơn 2 năm mới có con. Có bầu thì ốm yếu dọa sảy 2 lần, cổ tử cung thấp sợ sinh non. Phải bán vàng cưới lấy tiền chuẩn bị sinh. Các mẹ động viên e đi , chứ e sợ e stress quá.
1 13
Thảo luận