Mình nè. Ck mình tốt. Thương vk chịu khó các thứ. Nhưng gđ ck cổ hủ khó tính keo kiệt ck lại thương mẹ nên nghe lời mẹ cho mẹ khỏi nói.
Nhiều lúc cãi nhau mình chỉ muốn ngay lập tức ly hôn cho rảnh nợ
Ẩn danh e chả nghĩ khổ gì. Vì e k có làm osin như nhìu m. E chỉ thấy chán vì sống chung mái nhà mà như ng xa lạ. K khác gì đi ở trọ. Mà ở trọ còn thoải mái hơn nhiều
Ck tốt mà bênh thì với mẹ ck bỏ qua đc thì bỏ, có dịp làm cỗ bàn gì thì sang, k thì cuối tuần sang. Ông bà sang nhà b thì kệ, k nhịn đc thì bật tới tấp. Đằng nào cũng k ưa gì nhau, nói thẳng cho bà đỡ làm phiền, chứ k lâu dần ảnh hưởng cs vck
Mình đã từng có suy nghĩ đó. Mà ck mình lại còn vô tâm nữa cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con mình nó cần có cha. Nên điều mình làm bây giờ là đi làm tích luỹ vốn dần dần, trong tay có tiền thì chẳng sợ ai đau mom. Cứ bơ đi mà sống
Ck vậy đc rồi mom, cũng không chung nhà ! Bà nói gì cứ để ngoài tai, ghét thì ghét nhưng có việc thì cứ lo toan hiếu thuận, còn không có việc thì cứ bơ mà sống, rồi cũng đến lúc mẹ ck hiểu ra thôi, vì tuổi già cận kề rồi bệnh đau sắp tới. Khi có việc mình xử lý ổn thoả không chấp chuyện trc đây thì ck sẽ thương và biết ơn mình bội phần vì mình hiểu chuyện. Vậy là ok chứ đầy ng ck có ra thứ gì đâu. Mà cắn răn sống vì đàn ông 70% đều có khuyết điểm.
um mom mình giận me ck nhiu thứ lắm. nhưng vẫn hiếu thuận hoà nhã ak. như hôm đi ăn đám nhà cô ck ak. mình giữ con suốt mấy ng kia kêu đưa ck ẩm ngồi mâm. mình nói xíu con ngồi.tại cho ck tiếp khách. đến hồi bà ẩm xíu .cái cô kêu ngồi mâm qai. mình ngồi xíu cái bà ẩm con lại đưa mình nè nè. mặt hơi khó chịu. ck mình thấy chạy lại ẩm kêu mình ngồi đi. mình ăn 2 món xuống r.vô cái k thay ck con hỏi bà tk nhoc đâu rồi mẹ. bà chỉ mà mặt cực khó chịu. moi ng ở đó nữa .mình thấy bực vô cùng. cái về bữa sau bà hỏi giọng đá đểu ủa bây ngồi ăn tới hết món thấy ngon k. chứ ở đây ai rãnh âu ngồi ăn. khác máu tanh lòng
84964532xxx mình k sợ nhưng k mún mang tiếng này nọ với lại khẩu nghiệp ak. bà hay đi noi them bot nua. moi lan co xich mich bà di ke them bot ghe lắm. với k mun ck kho xử. dù gì cũng mẹ ak
Thảo luận