Cơm sườn hay cơm tấm 🤪

Cơm sườn hay cơm tấm 🤪 Trưa Bufet, chiều cơm “sà bì chưởng”. Nói gì thì so với cơm tấm cổng trường, miếng thịt nhỏ xíu, mỏng manh như cỏ lá thì quán gần nhà mình chất lượng hơn nhiềuuuuuuu Mình chưa tìm được chỗ nào ổn hơn chỗ này nên hôm nay giới thiệu cho các bạn quán nì nha Cơm tấm, bún thịt nướng Thanh Thuỷ (126b Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, Nhà Bè, HCM) Dĩa đầy ắp của mình có 40 đồng thôi, được thêm một chén canh bí ngon ngọt. Miếng thịt to và ướp đậm đà. Quán sạch sẽ, có bán nước sâm cũng ngon lắm ý.

3 0

Thảo luận