Chán quá mọi người ơi.vk ck mình tính mua mảnh đất ở quê giá tầm 400 triệu.ck mình đi coi và có kế hoạch muốn mua nhưng kt hiện tại k đủ.vk ck mình có ý định mượn sổ đỏ bố mẹ vk để mua.cộng với số tiền vk ck mình xoay dk khoảng 150tr.2 vk ck mình cũng đã nói kế hoạch với bố mẹ mình như thế.hỏi bố mẹ nếu cắm sổ đỏ với tiền hiện tại thì dk 300 triệu.( Ngoài lề xíu là cậu em trai mẹ mình cũng đang cần tiền muốn mẹ mình xoay cho 100 triêu,).hôm đó cũng nói rõ với bố mẹ minhg như thế,ấy vậy mà hôm sau mẹ mình nói với ck đi rút (30 triệu gửi ở ngân hàng + tiền đang có ở nhà cho cậu vay vì cậu đang cần)thế là lão cũng k nói gì với mẹ mình số tiền muốn vay cha mẹ mình nữa.lão nói với mình k mua đất nữa và k bao giờ nhờ nhà ngoại bất cứ cái gì nữa và sai này cũng đừng nghĩ anh sẽ giúp gì vì khi mình cần bố mẹ đã k nhiệt tình.mình có gọi và hỏi mẹ thì mẹ nói bữa đó nói rứa chứ nghĩ chưa cần nên cho cậu vay trước(trong khi đó 60 tr là vk ck mình gửi mẹ bỏ vào ngân hàng +40,;tr mới đủ cho cậu vay).giờ ck mình buồn,kiểu vỡ kế hoạch rồi bố mẹ vk này nọ.mình thấy buồn quá.chả biết làm gì bây giờ.
1 10
Thảo luận