Muốn ôm con bỏ đi!

0 10

Thảo luận

Sống vs bme ck khổ vậy à các m? E vs ny e chưa cưới có bé rồi nhưng hiện tại bọn e bên nước ngoài ít nữa cũng về mà thấy nhiều ce tsu ở vs bme ck khổ quá. Nhưng e thấy ny e bảo ít nữa về thì bọn e cũng ra ở riêng còn vkck chú thím ở vs ôb. K biết csong sau này sẽ ra sao các m nhỉ
05/14/2021 06:05 Trả lời
Cũng tùy gđ thôi m. Gđ đón chị dâu về rất vui vẻ. Chị dâu e ck hợp nhau đến nỗi a trai phải ghen. Nh nhà ck e thì khác... cho nên cũng k đánh đồng đc cho tất cả mọi người mọi gđ đâu m. Mk cũng thấy nhiều gđ có dâu có cháu thì hp vui vẻ mà m.
Sống chung với ba mẹ ck mà kg hiểu chuyện thì sát định là khổ rồi mom ak
05/13/2021 21:05 Trả lời
Ôi mỗi nhà mỗi cảnh khổ hết chỗ nói
05/13/2021 10:05 Trả lời
Sao vậy m?
05/13/2021 08:05 Trả lời
Ao Choang Đen úi rùi. Mom ơi. Tốt nhất ko thèm nghe. Ôm con vào phòng. Chốt cửa. E Cũng bị như mom rồi đó. Ném bát cơm ,Toang 1 cái vào tường. Sợ luôn. Ô còn đòi lên phòng. Bị bà ngăn lại. Sau hôm đó. E dc ra ngoại chơi 1 tháng. Hic. Riệu vào là chửi vk con. Chán lắm.
Ẩn danh ném vào tường đã đỡ m ạh. Ném ngay trước mặt con e luôn
mom sao vậy? chuyênn gia đình ko như mình mong muốn à
05/12/2021 21:05 Trả lời
Nay mùng 1 nhà e cãi nhau to m ạh. Mẹ ck vừa đuổi bố ck xuống nhà con gái ở rồi m