Mình biết mới chớm có thai phải vui vẻ thì mới tốt được. Mà mình khóc suốt khóc từ hôm chưa biết tới giờ mình cũng chẳng ngủ được luôn. Lúc nào cũng đầy tâm sự. Mình chẳng dám kể cho ai cứ dồn nén dồn nén trong lòng. Mỗi lần như vậy bụng mình lại quặn đau. Mình cũng lo lắm nhưng mình chẳng biết phải làm sao cả. Thực sự nếu nó cứ kéo dài mình sợ mình trầm cảm mất thôi. Helpppppp!!!

6 18

Thảo luận

Trc mình cũng vậy mom ơi. Mình khóc cả đêm sáng dậy lúc nào mặt cũng sưng. Đx 9w thì thai lưu do mình trầm cảm quá.
05/15/2021 23:05 Trả lời
Trời. Mình phải khắc phục thôi
Chia sẽ cho bớt buồn m
05/15/2021 13:05 Trả lời
Nhiều việc nó làm mình suy nghĩ quá mà mình chẳng nói được với ai á. Nó cứ dồn nén lại rồi cứ bị như vậy á b. Nhiều khi nghĩ cũng tủi
E còn phát hiện ck đi chơi gái nữa á m.nhưng e chả khóc dc ý.kiểu chai lỳ cảm xúc ý.m cứ kiếm gì vui mà xem rồi sẽ đở thôi m.đừng khóc nhìu ảnh hưởng tới con nhé.chúc m có một thai kỳ khoẻ mạnh
05/15/2021 12:05 Trả lời
Trời phụ nữ mình khổ đủ điều nhỉ
Mình cũng khóc suốt, mà người làm mình khóc lại chính là chồng của mình. Biết là không tốt nhưng không kìm được nước mắt
05/15/2021 11:05 Trả lời
Nó đó b. Mình ko kìm được á. Chứ cũng cố gắng lắm á
Sao vậy mom . Nghĩ lạc quan lên đi . Khóc hoài ảnh hưởng con đấy mom ơi
05/15/2021 09:05 Trả lời
Cảm ơn b từ giờ mình sẽ cố ko nghĩ nhiều nữa nè
sao m lại khóc vui vẻ lên có con là hạnh phúc rồi
05/15/2021 09:05 Trả lời
Cảm ơn b. Từ giờ chắc sẽ cố nè
Mom sao vậy mình cũng khóc với mất ngủ suốt
05/15/2021 06:05 Trả lời
Nhiều khi nghĩ thấy mình khổ thật ha
M có tâm sự gì mà lại khóc vs buồn v ạ
05/15/2021 00:05 Trả lời
Ẩn danh cố gắng vì con m ạ, mẹ buồn vs khóc là ảnh hưởng k tốt đến con đấy ạ
Nhung Nhung Nhung Cung cảm ơn b nha. Mình phải cố thôi nè