| 14 . 05 . 2021 - Một Hà Nội thanh bình những năm 1940 | Những nét đặc trưng của 36 phố phường cùng những dấu ấn của người Pháp ở Hà Nội trong khoảng năm 1940 – 1941 đã được tái hiện sinh động qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ Harrison Forman. Chùm ảnh dưới đây lại hé lộ những khoảnh khắc thanh bình đến lạ thường ở mảnh đất nghìn năm văn hiến. Năm 1940, trang phục của thế hệ ông bà chúng ta trong ảnh khác xa trang phục của chúng ta hiện tại. Hồi đó, thay vì xe máy, ô tô thì xe kéo và tàu điện leng keng là phương tiện giao thông phổ biến, biển quảng cáo vẽ các sản phẩm gắn liền với đời sống của người Hà Nội. Ngày nay dù các thương hiệu này có được làm mới với nhãn mác, bao bì có phần bắt mắt hơn, nhưng chúng vẫn là những món đồ không-thể-thay thế của người Hà Nội trong cuộc sống hiện đại. Tiếng "leng keng" của tàu điện sớm khuya từng là một trong những biểu tượng của thủ đô xưa. Bắt đầu đưa vào sử dụng ngày 13/09/1900, tàu điện trở thành phần kí ức của không ít người Hà Nội hoài cổ. Từ ga trung tâm ở Bờ Hồ, tàu tỏa ra 6 ngả: Yên Phụ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ và Vọng, cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành. Góc phố Hàng Gai - Hàng Đào sạch sẽ và yên tĩnh. Những tấm pa-nô cỡ lớn trên các tường nhà cũng trở thành một nét đặc trưng lạ của đất kinh kì; nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm. Năm 1945, nhà hàng cho ra đời thương hiệu kem Thủy Tạ - một trong những "đặc trưng Hà Nội" từ đó cho tới nay… Cùng ngắm Hà Nội yên bình của hơn 80 năm về trước nhé! ZinZin tổng hợp Ảnh: Harrison Forman

10 0

Thảo luận