Từ ngày mất con. K ngày nào ngủ sớm được. Bất lực quá

1 7

Thảo luận

Cố lên mom em cũng từng như mom khóc ròng mấy ngày liền
06/11/2021 11:06 Trả lời
E cũng vừa mất. Nhưng e đi tư vấn thì được biết stress sẽ a.hưởng tới lần có con sau, nên e qdinh tịnh dưỡng cho sk tốt. Mom uống thêm thuốc có chứa axit folic từ giờ tới khi có thai tiếp để tốt cho trứng va sau nay tot cho thai trong lần có thai sau nhé
06/11/2021 07:06 Trả lời
Mom uống thuốc gì vậy
con yêu dạ em uống Fogyma để bổ sung sắt và b12 luôn ạ. Với khi nào còn 1-2 tháng để bầu thì mom cho chồng uống menxeed để tốt cho tinh trùng ạ. Do lần đầu ko có knghiem nên e để bt cái 1 trong 2 yếu nên phôi có vde mà sẩy. Nên giơ em đi tư vấn kĩ ạ
Cố lên mom nhe.. lúc mình mất con cũng ko ngủ đc mấy tuần liền
06/11/2021 05:06 Trả lời
Cố lên mom,ông trời không đóng cửa nhà ai hết cả,sẽ có những thiên thần tới gõ cửa nhà bạn vào 1 ngày sớm nhất
06/11/2021 00:06 Trả lời
Cảm ơn mom. Mình cũng mong sớm đón con về