Các m ạ nói thì bảo kể xấu bố mẹ ck. Biết là ông bà quý cháu nhưng k thể chịu nổi. 2 ôb rảnh k có việc gì làm nên suốt ngày bế cháu, thức cũng bế, ngủ cũng bế e bảo nó ngủ thì đặt xuống thì lại bảo đặt nó khóc, với giật mình. Con nhà e mới được hơn 1 tháng mà bế cứ đung đưa mạnh, rồi cháu đang khóc mà bà nội cứ hôn với hít như kiểu hôn để cho nó hết khóc ý. E là mẹ đây mà còn chẳng dám hôn hít con, sợ răng miệng k vệ sinh ảnh hưởng đến nó. Nhìn bực lắm mà k dám nói. Rồi bé nhà e ngủ hay vặn mình vặn xong nó lại ngủ tiếp xong bà thấy nó vặn là vỗ với lại lay người làm thằng bé càng khó chịu hơn, k vỗ thì lại bế lên thế là nó lại tỉnh ngủ cứ 15’ lại như vậy, nó k ngủ đủ giấc nên khóc, e bế cho ti xong bé đang riu riu ngủ lại giằng lấy bế rồi bảo “ cháu cứ ngủ dậy là cháu lại thèm ti đây mà “ trong khi đó mới được 15’. Nghĩ mà bực mình lắm các m ạ.
2 74
Thảo luận