Con mình lúc đầu cũng như con m, dc hơn 1 tháng rồi, bé bám ba nó lắm, khi khóc toàn qua ba ẵm thì nín ngay, lúc đầu mình cũng tủi lắm, kiểu nghĩ con ko cần mình ko thương mình. Nhưng sau mình thử cứ ôm con mặc dù con khóc rất to mà ko đưa cho ba nó, vài lần bé cũng dần quen và jo con khá quấn mẹ ah m. M thử làm như mình, hơi xót con lúc nó khóc nhưng fai kiên nhẫn.
Ẩn danh bé nhà e hồi mấy tháng đầu mẹ cũng k dỗ đc, toàn sang tay bà nội, bà ngoại lại nín, e nghĩ cũng tủi thân lắm nhưng sau bé thân thiết vs mẹ ngay
Ẩn danh toàn là mom tự nghĩ r tự suy diễn chứ con có phải vậy đâu. Mom đọc nhiều sách vào. Học cách tư duy tích cực lên. Chứ mom ntn thì sau này con mom cũng hay có suy nghĩ như mom ấy. Bé thiếu tự tin và hay suy nghĩ tiêu cực
Thảo luận