Chồng các mom chăm vợ bầu thế nào vậy ạ?
Ck e ngoài đưa lương ra thì chả chăm gì em hết. Kệ thích ăn gì tự mua, tự nấu. Hôm nào e phàn nàn thì mới nấu được bữa. Lão đi làm về thì tót đi câu cá. Đến e bụng bầu đi làm về thì đi chợ, cơm cơm nước nước. Nấu xong gọi mãi không chịu về vì quá ham câu, hầu như hôm nào cũng đi câu. Có hôm đi đến 11h mới mò về ăn cơm, tắm rồi lăn ra ngủ, bát cũng chả rửa phụ vk. Nhiều lúc nghĩ nhà như nhà trọ. Có ck cũng như không. Hôm nay em tức quá em gọi chửi cho 1 trận, em quăng hết cần câu ra ngoài đường. Chán quá các mom ạ.
12 16
Thảo luận