| 26 . 10 . 2021 | - Này, chúng mình sẽ chơi cùng nhau đến bao giờ nhỉ? - Đến già. - Đến khi tao lấy chồng thôi, chơi mấy chục năm với chúng mài là mệt lắm rồii - Đến khi tao kiếm được bạn gái. - Người ta đi Hồ Tây để yêu đương, cái hội này bàn chuyện quái gì vậy - Nói nhiều thế, ngồi xa nhau ra cái xem nàoo Hà Nội lưu giữ những ngày trẻ của chúng mình, sớm tối có nhau, vui buồn cùng nhau, nhiều kế hoạch được vẽ ra, chỉ là sau nhiều năm thì mọi chuyện cũng khác. Hà Nội giờ vẫn thế, nhưng đám chúng mình đã không còn giữ được lời hứa ở bên cạnh nhau. Đứa ở lại, đứa về quê, đứa lập gia đình mất tăm mất tích, bỏ lại đứa bơ vơ giữa thành phố nghịt người. Mong rằng tình bạn của các bạn sẽ bền hơn, lâu hơn, có nhau mỗi khi cần. Vì ở Hà Nội mà không còn bạn, nó cô đơn cực. _Mận_ 📸: Huyền ------------- Có Chuyện Của Hà Nội Group là nơi để các bạn gửi gắm tâm tình, ghé chơi cùng chúng mình nhé 🍃

12 0

Thảo luận