Động lực to lớn cho các FA Cách đây 4 năm, ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, biến cố bỗng ập đến và Khánh đã phải c.ắt bỏ cả đôi chân. Vươn dậy sau những tháng ngày luôn nghĩ cách ti.êu c.ực để giải thoát cho bản thân và cho gia đình, Tô Đình Khánh (29 tuổi, TP.HCM) kể về cuộc sống hạnh phúc và chuyện trăm năm đẹp như một giấc mơ với cô gái vô cùng xinh đẹp. Một trang mới thật tươi đẹp đã mở ra với Khánh từ khi anh gượng dậy, sống thật tốt, thật lạc quan và tử tế. Chuyện tình của Khánh và vợ sắp cưới như một câu chuyện cổ tích mà chính anh cũng không dám tin là sự thật. Ý trung nhân của Khánh là Trần Thị Thương, cô gái quê Bình Định. Khi Thương còn đang làm việc tại Nhật thì vô tình biết được câu chuyện của Khánh trên mạng. Rung cảm trước nghị lực phi thường của Khánh, Thương đã quyết định bỏ ngang công việc đang nhiều cơ hội phát triển để về nước gặp gỡ và tìm hiểu chàng trai không chân ấy. “Lúc đầu nhắn tin với nhau mình cứ nghĩ là trò chuyện cho vui thôi, không dám nghĩ xa xôi. Sau thời gian nói chuyện với nhau thì cô ấy quyết định từ bỏ mọi thứ để về nước, mình mơ hồ nghĩ hay là cô ấy có ý định tìm hiểu mình? Nhưng hy vọng đó lại bị che khuất bởi ý nghĩ chắc chỉ là thời khắc bất chợt cô ấy ngưỡng mộ mình, biết đâu khi gặp nhau cô ấy thay đổi thì sao?”, Khánh chia sẻ. Trước lúc Thương về Việt Nam, Khánh đã nói với cô: “Nếu mà quen anh thì em phải chịu rất nhiều thử thách. Một người xinh đẹp như em rất dễ tìm được một người tốt hơn anh nhiều”. Nhưng Thương vẫn rất quyết tâm. Đến khi gặp nhau, Khánh lại hỏi Thương một lần nữa: “Nhìn thấy anh rồi em có số,c không? Có thể chấp nhận ở bên một người không có chân như vậy không?” Nhưng với Thương, như là duyên phận, ngay từ lần đầu nhìn thấy Khánh trên mạng, hình ảnh của Khánh cứ hiện mãi trong tâm trí cô. Thương nhớ lại: “Lúc đầu em thấy được sự lạc quan, mạnh mẽ của ảnh, sau này tiếp xúc thì thấy ở chàng trai này còn rất nhiều điểm tốt hơn nữa. Ở bên anh ấy, em thấy ấm áp và bình yên, từ những điều nhỏ nhất mà anh ấy suy nghĩ và quan tâm đến em”. “Lúc em ốm đau không tự dậy rửa mặt được, nếu người bình thường đi lấy nước sẽ rất nhanh, còn anh ấy phải lấy thau nước bỏ khăn đó vào rồi dùng tay đẩy đi tới để lau mặt cho em. Lúc đó em cảm nhận được ảnh còn mệt hơn cả mình, nhưng chính tình cảm đã giúp người đàn ông ấy luôn có cách để chăm sóc và quan tâm cho người mình yêu thương”, Thương hạnh phúc kể. Mới đây, lúc đi thử váy cưới, khi tấm rèm vừa kéo ra, Thương - một cô dâu xinh đẹp như hoa với nụ cười tươi đầy hạnh phúc, chạy đến quỳ gối xuống để ôm lấy người đàn ông của cuộc đời mình, hình ảnh ấy đã làm biết bao người xúc động. Với sự đồng cảm và yêu thương, một cuộc đời mới tươi đẹp đang chờ đón cả 2 ở phía trước. Theo: Thanhnien

0 0

Thảo luận