10 NGÀY CHINH PHỤC ĐÔNG BẮC 🇻🇳
Tháng 10 cũng là thời điểm lý tưởng anh Lucci Nguyễn, nhiếp ảnh gia tự do, TP.HCM cùng những người bạn chinh phục Đông Bắc hùng vĩ. Sau đây là lời kể lại của nhân vật.
Sau chuyến Sa Pa - Hà Giang năm 2019, tôi quyết định trở lại Đông Bắc. Bởi đối với tôi, không một bức ảnh, thước phim nào có thể lột tả được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của mảnh đất này, mà chỉ có thể tự cảm nhận bằng đôi mắt. Từ những cung đường đèo, thảm thực vật xanh mướt, cho đến những bụi hoa dại ven đường... hay con người núi rừng Đông Bắc cũng mang vẻ đẹp rất riêng, rất thú vị.
Ngày 1: TP.HCM - Hà Nội - Hà Giang
Tôi cùng nhóm bạn bay từ TP.HCM tới Hà Nội, sau đó về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Xe khách đi Hà Giang có giá vé 250.000 đồng/người, xuất phát từ bến xe Mỹ Đình. Xe xuất phát từ 21h30 và đến nơi khoảng 4h hôm sau.
Ngày 2: Hà Giang - Đồng Văn
6h, tôi thuê xe máy đi Đồng Văn. Nhóm tôi thuê trọn 5 ngày để đi Cao Bằng với giá 1,4 triệu đồng/xe (đã bao gồm phí 500.000 đồng để gửi xe từ Cao Bằng về lại Hà Giang). Quãng đường đi Đồng Văn dài hơn 100km. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ để cảm nhận thiên nhiên. Khoảng 16-17h, chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn. Buổi tối ở Đồng Văn có các hoạt động dạo phố cổ, ăn uống đặc sản vùng cao.
Ngày 3: Đồng Văn - Mèo Vạc - chinh phục Mã Pí Lèng
Đường đi từ Hà Giang sang Mèo Vạc khoảng 170km, với nhiều cung đường lên xuống. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Đây cũng là cung đường đi qua đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Chúng tôi nghỉ tại làng Pả Vi. Đây là một ngôi làng khá đẹp với nhiều homestay đậm chất Đông Bắc.
Ngày 4: Mèo Vạc - Bảo Lạc
Cung đường Mèo Vạc đi Bảo Lạc khoảng 70km. Tôi đến Bảo Lạc khoảng 17h và nghỉ tại homestay. Đường đi gặp khó khăn do đang trong quá trình hoàn thiện. Nằm trên núi cao nên không khí khá lạnh. Tuy nhiên tại đây có đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm. Con đường đến Cao Bằng còn rất xa nên dừng chân tại Bảo Lạc là một lựa chọn hợp lý và an toàn.
Ngày 5: Bảo Lạc - Cao Bằng - Đèo Mẻ Pia - Núi Mắt Thần
Nhóm tôi tiếp tục hành trình dài hơn 100km, qua đèo Mẻ Pia nổi tiếng Đông Bắc với 14 tầng núi cao. Sau đó, chúng tôi đến núi Mắt Thần trước khi trời tối để tận hưởng khung cảnh một cách trọn vẹn nhất. Chúng tôi cắm trại tại đây, dịch vụ đặt trước với giá 750.000 đồng/người. Núi Mắt Thần về đêm có trăng sáng, bầu trời sao lấp lánh và không gian yên tĩnh núi rừng bao quanh, mang đến cảm giác hoà mình vào thiên nhiên đúng nghĩa.
Ngày 6: Cao Bằng - Hà Nội
Sáng hôm sau, chúng tôi rời núi Mắt Thần và đến thác Bản Giốc, mất hơn một tiếng đi xe. Sau đó, tôi trở lại thành phố Cao Bằng để nghỉ ngơi, ăn uống đặc sản, tham quan. Do không có xe đi Thanh Hóa, nhóm tôi lựa chọn quay về Hà Nội. Xe máy thuê mang đến bến xe Cao Bằng để gửi về lại Hà Giang.
Ngày 7: Hà Nội - Pù Luông
Thời gian từ Hà Nội đến Pù Luông kéo dài 4-5 tiếng. Chúng tôi tiếp tục thuê xe máy đi lại với giá 200.000 đồng/xe/ngày. Nhóm nghỉ tại bản Hiêu vắng vẻ, yên bình. Tại đây, chúng tôi đi dạo quanh những con suối, thác. Mỗi bản ở Pù Luông đều mang vẻ đẹp khác nhau.
Ngày 8: Bản Đôn - Hang Dơi
Để đến Bản Đôn, nhóm tôi phải lên một con dốc khá cao. Khi đến nơi, thung lũng lúa mênh mông sẽ không làm bạn thất vọng. Tại đây, ẩm thực nên thử là lợn bản nướng, vịt Cổ Lũng, gà kho, cá nướng… Sau đó, chúng tôi đến Hang Dơi nằm ở bản Kho Mường. Đường dễ đi và nhiều cảnh đẹp. Đến Hang Dơi, chúng tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ và hoang sơ.
Ngày 9: Pù Luông
Tại đây còn quá nhiều cảnh đẹp nên nhóm tiếp tục dành một ngày để khám phá. Chúng tôi đến guồng nước Pù Luông, di chuyển khoảng 40 phút từ homestay. Trên đường về, chúng tôi dừng chân tại bản Son Bá Mười nổi tiếng nằm trên núi với con đường lên rất khó bởi dốc thẳng đứng.
Ngày 10: Chúng tôi trở lại Hà Nội và bay về TP.HCM. Suốt cuộc hành trình dài, mọi thứ đều suôn sẻ, an toàn.
Theo: Zing
#dulich #reviewdulich
0 0
Thảo luận