Các mẹ ơi, ở những tháng cuối của thai kì, các mẹ đang làm gì thế?

Mang thai - 04/26/2024

Có những mẹ mong con đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm sốt ruột ngóng trông, khao khát được sinh đẻ đến mức stress và phải tìm đến chất kích thích để xả stress. Đó là câu chuyện của mẹ T.A, đến từ Phan Thiết.

Có mẹ thì rủ bố đi chụp một bộ ảnh ngọt ngào, khéo léo khoe bụng bầu không chút rạn nứt. Tay bố tay mẹ tạo hình trái tim, biểu lộ tình yêu mãnh liệt và sự chở che ấm áp của hai đấng sinh thành. Này con ơi, sau này nhìn lại những tấm ảnh này, con sẽ biết cha mẹ mong ngóng con như thế nào nhé!

Có những mẹ mong con đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm sốt ruột ngóng trông, khao khát được sinh đẻ đến mức stress và phải tìm đến chất kích thích để xả stress. Đó là câu chuyện của mẹ T.A, đến từ Phan Thiết.

Các mẹ ơi, ở những tháng cuối của thai kì, các mẹ đang làm gì thế?

Mẹ bầu T.A trong vụ phát hiện 'bay lắc' tập thể ở Phan Thiết.

Ập vào căn biệt thự vùng ven biển, công an phát hiện nhóm dân chơi đang phê ma tuý. Qua làm việc, một thiếu gia khai thuê biệt thự rủ bạn bè tới để tổ chức đại tiệc ma tuý tập thể, đáng nói trong số người tham gia tiệc này có 1 phụ nữ đang mang thai.

Theo đó, tối 13/10, hàng chục trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành ập vào kiểm tra 1 căn biệt thự vùng ven biển cạnh sân golf Sea Links thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tại căn biệt thự này, công an phát hiện gần 30 người gồm cả nam và nữ đang tổ chức sử dụng ma tuý tập thể kèm theo tiếng nhạc cực lớn. Phát hiện công an, nhóm tìm cách tháo chạy nhưng bị chốt chặn.

Bà bầu đương nhiên khệ nệ và khó trốn thoát. Theo đúng khẩu hiệu của những người sành điệu 'ăn chơi không sợ mưa rơi', tuy bụng mang dạ chửa nhưng người mẹ trẻ làm sao bỏ lỡ được dịp phê pha này. Toàn bộ tập thể dân chơi bao gồm những nam thanh nữ tú có độ tuổi khá trẻ, từ 20 đến 25, cộng thêm cả một sinh linh nhỏ vài tháng tuổi còn chưa biết ông mặt trời tròn méo ra sao đã bị lôi vào cuộc thác loạn của mẹ và các cô dì chú bác.

Mẹ trẻ ơi, nếu sinh linh trong bụng mẹ biết nói, mẹ nghĩ con sẽ nói gì với mẹ?

Rằng mẹ tập trung mang thai cho tốt đi, bớt ăn chơi lại vài năm cho con cứng cáp, khoẻ mạnh rồi hãy 'trở lại đường đua' cùng chúng bạn?

Rằng mẹ đã mang trong người một mạng sống khác rồi, cuộc đời của mẹ không hoàn toàn do mẹ quyết định nữa, mà còn liên quan đến một sinh thể khác? Mẹ đã qua cái thời kì thích gì làm nấy rồi mẹ ơi!

Tiếng nhạc xập xình sôi động liệu có đánh đổi được nụ cười trong trẻo của con?

Cơn phê pha mà ma tuý mang lại có sánh được bằng tương lai khoẻ mạnh và hạnh phúc của con?

Trong cơn phê pha liệu mẹ có nghĩ được gì đó cho đứa con mình mang trong bụng?

Đoán xem!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!