Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Làm mẹ - 04/25/2024

Đứa trẻ lúc ở nhà với mẹ và khi được bà chăm thật sự là khác nhau một trời một vực!

Các bậc cha mẹ hiện nay đều đi làm bận rộn, không tránh được nhiều lúc phải gửi con cho ông bà chăm hộ. Rõ ràng cách nuôi trẻ và quan điểm thẩm mỹ của hai thế hệ khác nhau, chính vì thế mà đã có những chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Mới đây một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ lên MXH hình ảnh cậu con trai 6 tuổi của mình trước và sau 2 tháng gửi cho bà ngoại chăm sóc. Khi gặp lại con, thậm chí cô còn không nhận ra bé. Mặc dù con trai đứng ngay trước mặt, cô lại tưởng là cái cái nhà ai chứ đâu phải em bé nhà mình!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Đây là hình ảnh bảnh bao, xinh xắn của bé trai khi còn trong vòng tay mẹ.

Đến khi được xác nhận rằng đó chính là con trai mình thì cô chỉ còn nước trợn trừng kinh hãi. Không thể tin nổi, đứa bé khác một trời một vực với cậu bé 2 tháng trước cô đưa đến lại chính là một người!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Chân dung cậu bé sau khi 'qua tay' bà ngoại khiến mẹ không thể nhận ra con!

Cư dân mạng không khỏi cười lăn với trình độ 'lột xác' cho cháu trai của bà ngoại:

  • Gửi con về quê cho ông bà chăm, bố mẹ suýt nữa không nhận ra conĐọc ngay

- Cậu bé đội tóc giả đáng yêu quá đi mất. Rõ ràng là con trai mà trông chẳng khác gì một bác gái!

- Đừng trách bà ngoại, biết đâu cậu bé lại thích thế này hơn thì sao?

- Đây mới chính là 'tuổi thơ dữ dội', lắm quy tắc và yêu cầu quá hóa ra lại không hay.

- So sánh hai bức ảnh, thật sự thông cảm cho bà mẹ tại sao lại không nhận ra con mình.

Các bậc cha mẹ có chung 'cảnh ngộ' cũng rôm rả chia sẻ hình ảnh của con mình khi còn ở nhà và lúc ở với ông bà khiến cư dân mạng được dịp cười 'lật bàn':

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Mẹ và bà: Vẫn bộ váy ấy nhưng là hai 'đẳng cấp' hoàn toàn khác biệt!!!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Khuôn mặt ấy đây rồi nhưng phong cách thời trang thì thật sự không dám bàn.

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Tiểu công tử trắng trẻo, xinh xẻo kia và anh chàng bên cạnh là cùng 1 người sao? Xin thưa đúng vậy!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Công chúa của bố mẹ đã là công chúa bụ bẫm nhờ công sức của bà rồi!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Không nhìn kĩ đôi mắt và khuôn miệng của cô bé, thật sự chẳng ai dám nói đây là một đứa trẻ!

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Cháu gái vào tay bà vẫn xinh xắn và đáng yêu hết nấc nhưng phong cách thời trang thì đối lập chan chát với cô bé được mẹ chăm.

Gửi con về cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ tưởng là con ai chứ không phải con mình

Một sự thay đổi không hề nhẹ.

Ngày nay, các bậc cha mẹ quan tâm đến nuôi con cái một cách khoa học, cũng chú ý hơn đến ăn mặc và phong cách thời trang của trẻ. Tuy nhiên, người già thì không có nhiều quy tắc trong vấn đề chăm sóc trẻ như thế. Họ chỉ cần em bé khỏe mạnh, lớn nhanh và vui vẻ là được. Thậm chí nhiều người già còn quan niệm trẻ nghịch đất cát, đi chân đất, mặc quần áo cũ... mới tốt. Chính vì thế, việc trẻ trở nên khác một trời một vực khi cha mẹ gửi con cho ông bà cũng là điều có thể hiểu được.

Cha mẹ không cần quá lo lắng hay buồn phiền về vấn đề này. Ngoại hình của trẻ khi ấu thơ chỉ là vấn đề tạm thời, khi con lớn lên mọi thứ sẽ thay đổi. Hơn nữa, chính các đứa trẻ lại thích được thoải mái vui chơi, nghịch ngợm như vậy. Những phút giây được thoải mái khám phá cuộc sống, hòa mình với thiên nhiên khi ở quê cùng ông bà sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con, trở thành kỷ niệm khó quên khi trẻ trưởng thành.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!