THẮC MẮC

Cảm thấy tuyệt vọng khi bị điểm thấp, hay cô đơn khóc một mình phải làm sao?

Chào bác sĩ. Cháu là Khánh, năm nay học lớp 7 (nữ) vì đang trong giai đoạn thi học kì I nên cháu rất căng thẳng, cháu luôn lo sợ rằng rằng cuối năm cháu sẽ bị học sinh khá cháu luôn giấu ba mẹ những điểm kém vì sợ ba mẹ thất vọng. Cháu luôn ước rằng mình có thể quay lại đầu năm để làm tốt hơn. Cháu cũng lo sợ rằng khi gặp người thân anh chị em họ, cô, dì..... sẽ hỏi về điểm tổng kết của cháu, vì vậy cháu rất xấu hổ. Khi bố đi học phụ huynh vào tháng 1, cháu luôn lo sợ bố mẹ sẽ thất vọng và cháu không biết nói gì với bố mẹ xấu hổ với thầy cô, các bạn trong lớp. Năm lớp 6 cháu được học sinh giỏi cả năm, trong lớp cháu không nổi trội về thành tích học tập lắm nhưng luôn được các bạn tin tưởng. Trong khi các trường khác đã thi xong rồi những trường cháu vẫn đang trong giai đoạn thi cử mà lại đúng lúc giáng sinh. Khi đi học toán về trong buổi tối giáng sinh thấy nhiều gia đình đội mũ noel cười nói vui vẻ với nhau cháu thấy rất chạnh lòng, buổi tối cháu nằm ngủ và khóc một mình. Cháu là một người rất nhạy cảm chỉ cần bố mẹ nạt nộ chửi mắng thì cháu cảm thấy rất vô tích sự không nên sinh ra trên đời còn hơn. Đôi lúc cháu cảm thấy tuyệt vọng khi bị điểm thấp, bị cô chửi mắng là đồ ngu đần cháu chỉ biết về nhà đóng phòng lại và khóc một mình. Kể từ lúc đó cháu luôn có sở thích là khóc một mình và cháu cảm thấy cô đơn nên thỉnh thoảng trò chuyện với chú gấu bông. Có vài lần cháu xem trên mạng và nhắn tin với người bạn ở Đức, cháu thấy bên nước ngoài được nghỉ đông và vui chơi với gia đình rồi cháu nghĩ lại về đất nước mình tại sao mình lại không thể thay đổi cách giáo dục của người việt nam. Cháu chỉ viết được tới đây thôi ạ cháu cảm ơn rất nhiều.

Tư vấn

Chào cháu!
Có lẽ cháu chỉ muốn tâm sự với chúng tôi cho giải tỏa nỗi lòng thôi đúng không. Chúng ta hiện tại không thể thay đổi nền giáo dục nước nhà trong một sớm một chiều, tuy nhiên nếu cháu muốn cháu vẫn còn rất nhiều thời gian để cố gắng, cháu có thể phấn đấu giành học bổng, đi du học, thưởng thức các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới . Tuy nhiên cũng đừng lấy chuyện học hành làm áp lực tinh thần bởi khi căng thẳng cháu không thể phát huy tối đa trí não được. Tôi cũng tin rằng bố mẹ nào cũng thương con, họ kỳ vọng ở con cái là vì muốn chúng có cuộc sống tốt sau này, ai cũng thích con học giỏi, nhưng con được hạnh phúc mới là điều mong muốn lớn nhất của họ. Hãy nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn để bố mẹ hiểu cháu hơn nhé.
Chúc cháu mạnh khỏe và nhiểu niềm vui!