THẮC MẮC

Suy nghĩ của em nó có gì đó không được tự nhiên và nó không thuận chiều, phải làm sao?

Suy nghĩ của em nó có gì đó không được tự nhiên và nó không thuận chiều hay sao ấy, em cảm thấy những gì mình nghĩ nó đều khiến em cảm thấy không đúng trình tự, không đươc sắp xếp 1 cách tự nhiên. Em không biết nguyên nhân nào và cũng không biết mình bị cái gì, những dòng suy nghĩ nó cứ làm em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em đã phải tạo ra những cách nghĩ để không bị khó chịu nữa nhưng em vẫn muốn mọi thứ thật tự nhiên chứ không phải cố nghĩ như thế này. Bác sĩ cho em hỏi là em bị bệnh gì vậy ạ. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Mô tả của bạn khá mơ hồ, các biểu hiện, triệu chứng không rõ ràng không thể xác định bạn có bệnh lý hay không. Tuy nhiên nếu để tình trạng khó chịu trên kéo dài không tìm được giải pháp bạn có thể bị trầm cảm, lo âu ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy nếu tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài để an tâm bạn hãy gặp bác sỹ chuyên khoa để trò chuyện và nghe tư vấn, loại trừ bệnh lý tâm thần kinh nhé.
Chúc bạn sức khỏe!