Trầm cảm
Chào em! Có lẽ em đã tự gây áp lực cho mình rồi. Đúng là cha mẹ ai cũng muốn con mình học giỏi giống như “con nhà người ta”, nhưng mọi mong muốn của họ chỉ để phục vụ cho một đích đến cao cả là để con mình sau này được cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Cái bố mẹ em cần chưa chắc đã là kết quả học tập của em mà chính là sự cố gắng của em. Nếu thấy có lỗi hãy nói với họ rằng: con xin lỗi con sẽ nỗ lực hơn! Nếu là một người mẹ tôi nghĩ câu nói này của đứa con mình còn khiến mình hãnh diện hơn là cả đống giấy khen học sinh giỏi. Ra khỏi phòng, ăn một bữa thật no rồi tiếp tục học bài nào, còn kỳ thi đại học phía trước cơ mà, em vẫn còn rất nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nhé! Chúc em hạnh phúc và thành công!