THẮC MẮC

Từ khi lên lớp chín cháu thấy mình có biểu hiện trầm rõ rệt có phải là bệnh không?

Chào bác sĩ cháu là nữ, 15 tuổi, 53 kg. Từ khi lên lớp chín cháu thấy mình có biểu hiện trầm rõ rệt. Cháu chán đời, cảm thấy mình là người vô dụng, đã vô dụng lại còn lười nhác. Cháu EQ thấp vì từ khi còn nhỏ cháu chỉ ở nhà, trong xóm có khi không ra khỏi nhà trong 1 tuần, đến lớp cháu ít nói(vì cháu không biết nên nói chuyện gì), lười tham gia các tiết thể dục (cháu không giỏi môn thể dục nào cả). Cháu lười làm việc, lười tắm, lười giặt quần áo thậm chí là lười suy nghĩ nên khi người khác hiểu lầm cháu việc gì thì cháu lười giải thích, cháu không biết nên nói như nào cả, nói sẽ được gì, thay đổi được gì, cứ kệ thế đi. Cháu có 1 em trai nó học giỏi, ngoan ngoãn được mọi người xung quanh yêu thương còn cháu đã học ngu lại còn lười học, đáng ra có thể giúp bố mẹ cái việc nhà mà cũng lười làm, làm không ra gì, làm việc gì cũng không xong và gần đây cháu phát hiện ra là cháu và em bị phân biệt đối xử, em cháu có cái gì ăn là mọi người cho. Cậu ruột của cháu mua một cái áo cho nó, không vừa liền cho cháu, nó gặp cậu, nó được cậu cho tiền,, còn cháu gặp cậu ấy bao nhiêu lần, cháu còn trông con cho cậu ấy mà cậu ấy không cho cháu cái gì lần nào gặp cháu cũng chê cháu béo thôi. Cháu hay bị bạn. bè nói là khi đi, đứng, chạy, làm một hành động nào đó thì đều rất buồn cười lúc đó cháu cảm thấy bất lực, không biết nên nói thế nào cả. Bố cháu là cán bộ xã nên từ nhỏ cháu đã được giáo dục tốt nên đến lớp cháu gặp toàn những bạn hay nói bậy, chữi bố, mẹ nhau nên dù cháu muốn làm bạn với họ cũng khó, cháu đã thử làm bạn với nhóm bạn nữ cùng bản rồi, họ hay nói tục, hay soi mói người khác và có những thứ tưởng chừng rất bình thường mà họ cũng có thể cười một cách vui vẻ được cháu thấy mình thật sự rất cố gắng rồi mà vẫn không thể nào chơi thân với họ được với lại nếu có chơi thân thì cháu:1 họ đi chơi buổi chiều, đêm muộn mới 15 tuổi mà đi xe máy, tải 3 tải 4, yêu nhau trên Facebook, tán tỉnh nhau ngoài đời, có điện thoại chơi Facebook, mua quần áo qua mạng, mặc áo ngắn, quần Jean ngắn rách- những thứ ấy cháu có mơ cũng không bao giờ được làm nên cháu rất phân vân. Nên học những thứ đó để có bạn bè hay cứ như bây giờ ăn, ở giản dị như con ngu. Lớp 9 như là một năm đau khổ nhất của cháu, /phát hiện ra mình bị trầm cảm nặng/ cảm thấy cả bạn nam, nữ trong lớp đều ghét, khinh thường mình/cả lớp ban đầu chỉ nói cháu khác người bây giờ thì có. 1 vài bạn nam nói cháu trầm cảm, ngơ, ngáo chó trước mặt cả lớp/bị chị đại của lớp ghét/bạn thân lớp 8 thay đổi thái độ với cháu y như ghét cháu vậy/ bạn thân cháu không có, có một đứa cháu coi nó là bạn thân mà nó không coi cháu là bạn thân, có cơ hội là bơ cháu liền có lúc cháu và nó đang nói chuyện với nhau có đứa khác đến nói chuyện với nó là nó bơ cháu liền, cháu gọi nó không nghe ấy ạ/ một bạn nam hay bắt bẻ cháu câu nào nói với cháu cũng là nói cháu ngu, ngơ, dại, quát cháu, đối xử với cháu khác các bạn nữ khác. lâu dần bạn cũng thôi mắt bẻ cháu rồi lại xuất hiện thêm một bạn nữa, bạn này mắng cháu công khai luôn nói cháu ngáo chó, chập, thần kinh rồi gần đây lại thêm một bạn nói cháu trầm cảm, gọi cháu là trầm cảm trước mặt cả lớp luôn trước những điều ấy cháu cảm thấy BẤT LỰC. Cháu chỉ muốn chết đi cho xong, sống là một người vô dụng, không có tích sự gì, sống không biết cách cư xử với mọi việc khó khăn, cháu phụ thuộc mọi việc vào bố mẹ trong khi cháu sắp đi học cấp ba rồi, ra ngoài đó không biết cháu sẽ như thế nào nữa đây và lúc này cháu đang bị mọi người ( bạn bè ở lớp, người trong xóm )chê là béo

Tư vấn

Chào bạn!
Tôi thấy vấn đề của bạn không phải là béo mà quan trọng là bạn đang ở trong môi trường không phù hợp. Điều này thì hoàn toàn có thể can thiệp được khi bạn tâm sự với bố mẹ. Hãy nói với bố mẹ những điều mà bạn đang nói với chúng tôi, không có bố mẹ nào không thương con trong khi bố mẹ bạn là những người trí thức lại càng dễ thấu hiểu nhé. Bạn muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi môi trường sống, muốn được quan tâm chăm sóc, yêu thương, những điều này chúng tôi không giúp được, chỉ có người bên cạnh bạn là cha mẹ bạn mới đủ sức làm điều này.
Chúc bạn vui khỏe!