THẮC MẮC

Tư vấn tâm lý về dấu hiệu trầm cảm

Cháu là một cô bé yếu đuối luôn bộc mình trong lớp vỏ mạnh mẽ. Mọi người ai cũng nói rằng cháu thiệt năng động và hoạt ngôn, tốt bụng và thân thiện. Nhưng đó chỉ là những gì cháu muốn cho mọi người thấy. Thực chất cháu là một cô bé cực kì nhạy cảm, chỉ một lời nói chỉ trích nhẹ thôi cũng làm tim cháu đau. Cháy rất hay khóc một mình, những lúc nhưng vậy cháu cảm thấy rất đau và cô đơn, thậm chí cháy đã nói chuyện với chính bản thân như nói với 1 người khác cháu vậy. Ba mẹ cháu rất hay cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Có một lần mẹ cháu phải vào bệnh viện cấp cứu vì tự lấy dao đâm bản thân. Nhưng lần như thế đã in vào trong não cháu như những kí ức và ác mộng khủng khiếp. Cháu thích đọc sách lắm! Bởi vì khi đọc sách tâm trí cháu như bình thản và quên hết nhưng nỗi đau. Dạo gần đây cháu đang thận tượng nhóm nhạc BTS. Các anh ấy chính là lí do khiến trái tim cháu một lần nữa thoát khỏi băng giá. Họ làm cho cháu cười, làm cho cháu hiểu rằng mình không cô đơn, làm cháu vui vẻ. Nhưng. trong những sự ngọt ngào đó là đắng cay. Ba cháu đốt những quyển sách của cháu, mẹ cháu vẫn cháu nghe nhạc của các anh. Cháu rất ghét ba mẹ. Nhưng cháu ghét bản thân mình hơn. Ghét bản thân quá vô dụng, ghét bản thân không xinh đẹp, không học giỏi và nghĩ rằng mình vốn dĩ không nên có trên đời. Ba mẹ đánh lẽ xứng đáng nhận được một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang chứ không phải cháu. Cháu dường như bài xích hết tất cả mọi người kể cả ba mẹ. Cháu thu mình lại trong vỏ kén cho chính mình tạo ra. Cháu hành hạ chính bản thân mình bằng cách tự đánh chính mình, cháu năm tóc bản thân chửi rủa bản thân và rồi lại khóc thầm lặng. Khi có ai thấy những vết bầm của cháu thì cháu chỉ nặn ra nụ cười giả tạo:”A, Con không bik nữa. Chắc bị té thôi. ” Rồi dần dần cháu trở nên vô hồn. Bạn bè bảo rằng đôi lúc cháu nhưng không còn là cháu vậy, cháu vô thần và đôi mắt trống rỗng, như một con rô bốt là việc theo lập trình sẵn. Thậm chí, cháu còn trò chuyện với những con búp bê và xem chúng như người thật. Cháu vẫn xem các anh của cháu quảng bá chiến dịch love yourself. Nhưng cháu cảm thấy các anh càng nỗi tiếng càng xa vời. Cảm giác như ai cũng bỏ cháu. Ai cũng đối xử tệ với cháu. Cháu đang rất cô đơn và tuyệt vọng. Thậm chí lại làm những việc gì đó trong vô thức mà chính cháy cũng không nhớ. Cháu càng ngày càng đáng sợ theo trong miệng của các bạn cháu. Cháu sợ lắm! Cháu có đang bị gì không? Xin hãy giúp cháu.

Tư vấn

Chào bạn!
Để tự xác định xem mình có các triệu chứng trầm cảm hay không, hãy trả lời câu hỏi sau một cách trung thực, thẳng thắn:
- Khó ngủ, ngủ ít, thức dậy sớm hoặc ngủ nhiều.
- Cảm giác mệt mỏi hoặc mất năng lượng, mất sinh lực, uể oải.
- Ăn mất ngon, ăn ít hoặc ăn quá nhiều.
- Mất thú vị, hứng thú hoặc mất quan tâm trong sinh hoạt, công việc hoặc giải trí.
- Cảm giác buồn rầu, buồn bã hoặc bực bội khó chịu.
- Có ý nghĩ chán nản, buông xuôi, bỏ mặc bản thân hoặc gia đình, ý nghĩ tự cho mình không xứng đáng hoặc tự buộc tội bản thân.
- Khó khăn khi tập trung vào việc gì đó, chẳng hạn khi đọc báo hoặc xem truyền hình.
- Cảm giác bứt rứt, bồn chồn, đứng ngồi không yên, lo lắng hơn bình thường. Đặc biệt có ý nghĩ muốn chết, muốn gây thương tích cho mình hoặc không bằng lòng với cuộc sống.
Thường xuyên lo lắng về những rối loạn trong cơ thể của mình (nhức đầu, đau bụng, đau ngực, đánh trống ngực, nôn, đổ mồ hôi, đau cơ...).
Nếu có 5 hoặc nhiều hơn các triệu chứng trên thường xuyên xuất hiện trong 2 tuần liên tiếp, có thể bạn đã bị trầm cảm. Thực tế cho thấy, trầm cảm nếu không được phát hiện điều trị đúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Khuyên bạn hãy cho mẹ bạn đọc những dòng tâm sự này để bố mẹ hiểu và cảm thông hơn, đồng thời tìm đến sự giúp đỡ của họ, đi khám bệnh khi cần thiết. Không có bố mẹ nào không thương con, đừng nhìn mọi thứ phiến diện, hãy mở lòng, và cho bố mẹ bạn một cơ hội nhé.
Chúc bạn sức khỏe!