THẮC MẮC

Từng tự tử, lúc nào cũng muốn ở cạnh người yêu có phải bị bệnh tâm lý không?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 19 tuổi, là nữ. Em có người yêu được 3 năm 1 tháng 6 ngày. Chúng em yêu nhau thật lòng và sâu đậm, nhưng chia tay rồi quay lại nhiều lần. 1 lần em uống 19 viên thuốc an thần, không đi sổ ruột mà chỉ nằm ở nhà ngủ và tự động hết tác dụng của thuốc. Lần thứ 2 em cắt cổ tay và được người yêu đưa đi cấp cứu. Lần thứ 3 cách đây 1 tuần, em uống 10 viên thuốc ngủ, cũng không đi sổ ruột mà để tự hết tác dụng. Nhưng bây giờ em thực sự rất sợ, em không dám ngủ, em chỉ muốn người yêu em ở bên và ôm em để em quên đi cảm giác này. Bác sĩ cho em hỏi có phải em đang bị bệnh tâm lý đúng không ạ?

Tư vấn

Chào cháu
Trước tiên bác phải nói là cháu là người rất rất may mắn vì đã tự tử nhiều lần mà không chết. Nếu bác là bố cháu sẽ đánh cho cháu 19 roi để đổi lại 19 năm nuôi dưỡng với 19 viên thuốc ngủ. Bác chỉ nói ngắn gọn như thế bác mong cháu sẽ hiểu.