'Ác mộng tồi tệ của mọi phụ huynh': Bé trai 3 tuổi mất 2 chân vì loại vi khuẩn 'hung ác'

Thời sự - 04/28/2024

Tưởng chừng chỉ là một vết thương đơn giản, bố mẹ của Beauden không ngờ loại vi khuẩn 'hung ác' khiến con trai họ mất đi 2 chân.

'Ác mộng tồi tệ của mọi phụ huynh': Bé trai 3 tuổi mất 2 chân vì loại vi khuẩn 'hung ác'

Một bé trai 3 tuổi người Mỹ đã mất 2 chân sau khi bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn nghiêm trọng, tờ People đưa tin.

Bé trai Beauden Baumkirchner đang đi cắm trại với gia đình ở San Diego (Mỹ) vào tháng trước thì ngã xe đạp và rách đầu gối. Bố của Beauden, anh Brian Baumkirchner, nói rằng Beauden đã bị thương kiểu này 'nhiều lần như các cậu bé ba tuổi khác'.

Mặc dù vết thương đã được rửa sạch và băng bó, Beauden vẫn đổ bệnh và phải nhập viện chưa đầy 48 giờ sau cú ngã. Lúc đó, đầu gối của Beauden sưng tấy và em bị sốt, khó thở.

'Ác mộng tồi tệ của mọi phụ huynh': Bé trai 3 tuổi mất 2 chân vì loại vi khuẩn 'hung ác'

Bé trai 3 tuổi người Mỹ Beauden Baumkirchner

Beauden được đưa đến bệnh viện để chụp X-quang, sau đó là MRI. Vào thời điểm đó, chân bé trai lạnh cóng và tay cũng bị nhiễm trùng.

Brian kể: 'Các bác sĩ biết Beauden bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn nhưng không chắc là loại vi khuẩn tụ cầu nào. Nhiễm trùng lan rộng ở chân và thậm chí cả tay Beauden'.

Khi tình trạng nhiễm trùng lan ra khắp cơ thể Beauden, nó bắt đầu ngăn lưu thông máu đến các chi. Hệ miễn dịch của cậu bé bị tổn hại thêm khi em bị nhiễm khuẩn huyết.

Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là cắt cụt chân và một số ngón tay của Beauden sau khi họ không thể phục hồi lưu thông máu ở đây.

'Ác mộng tồi tệ của mọi phụ huynh': Bé trai 3 tuổi mất 2 chân vì loại vi khuẩn 'hung ác'

Beauden đã phải trải qua 18 cuộc phẫu thuật từ ngày 5/10.

Bố mẹ của Beauden nói cậu bé đã phải trải qua 18 cuộc phẫu thuật từ ngày 5/10.

Brian nói với trang USA Today: 'Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi phụ huynh khi bạn hoàn toàn bất lực'.

'Ác mộng tồi tệ của mọi phụ huynh': Bé trai 3 tuổi mất 2 chân vì loại vi khuẩn 'hung ác'

Bé Beauden và bố mẹ - Brian và Juliana Baumkirchner

Tiến sĩ John Bradley nói với USA Today rằng các bác sĩ không biết loại vi khuẩn tụ cầu gây bệnh cho Beauden đến từ đâu. Bradley là giám đốc y tế Bộ phận Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Rady (Mỹ).

Bố Bradley giải thích Beauden đã bị sốc - cơ thể em ngừng lưu thông máu đến tay và chân khi nó chiến đấu với một 'vi khuẩn hung ác'.

Bradley nói thêm: Cơ thể làm điều đó để bảo vệ một thứ quan trọng hơn: duy trì lưu lượng máu đến não. Đó chính là lý do Beauden không gặp vấn đề gì về thần kinh.

Một trong những bác sĩ điều trị cho Beauden nói rằng việc em sống sót là một phép màu.

(Nguồn: People, USA Today) 

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!