Ấm lòng trong ngày dịch

Thời sự - 04/27/2024

Hai Phiếm băn khoăn:

- Dịch dã thế này, khổ nhất là bà con ở quê ra thành phố chạy thận, bán vé số... không kiếm được tiền mà tiền thuê nhà trọ vẫn phải trả.

- Từ 1/4 dừng quay xổ số là một số bà con nghèo ngồi nhà...

- Ở Bình Dương có bà Đoàn Thùy Dương đã không thu tiền trọ 2 tháng liền khiến nhiều người lao động thuê phòng bật khóc, lại còn trao 300 phần quà cho người bán vé số nghèo.

- Trong khó khăn mới hiểu được lòng người và nhân cách được bộc lộ rõ nhất.

- Bà Dương đã phát ra 220 phiếu nhận quà, mỗi phần quà là một thùng mỳ tôm và 500.000 đồng. Nhiều người khó khăn gần đó nghe tin cũng đến và bà quyết định nhanh trao thêm khoảng 80 phần nữa. Những người đến muộn thì nhận gạo. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này khoảng 200 triệu đồng.

- Nhưng tình người thì không thể đong đếm được từ giá trị quà.

- Vâng. Sau chuyện này, hàng loạt chủ nhà trọ ở Bình Dương cũng miễn phí thuê nhà tháng 4 và 5.

- Ở Hà Nội, các y, bác sĩ BV Bạch Mai vẫn duy trì chạy thận cho bà con cùng với những biện pháp chống lây nhiễm COVID-19 cũng là những tia nắng ấm sưởi lòng dân nghèo.

- Cứ vào trang mạng thấy hàng ngàn lời động viên thầy thuốc, rồi những tấm lòng thơm thảo dành cho người khó khăn mà thấy ấm lòng dù dịch dã đang hoành hành.

- Người Việt ta là thế!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!