Cười: Câu chuyện giữa sếp và thư ký

Thư giãn - 05/07/2024

Một ngày hè oi ả, sếp tổng gọi nữ thư ký vào phòng riêng để nói chuyện. Trước khi câu chuyện bắt đầu, sếp tỏ ra rất nghiêm nghị.

'Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với anh rằng em thường xuyên mặc váy quá ngắn, áo xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không sao tập trung tư tưởng để làm việc', sếp nói.

'Vậy phải làm sao hả sếp?'.

'Không thể để tình trạng này kéo dài mãi'.

Cười: Câu chuyện giữa sếp và thư ký

'Vâng, em biết rồi ạ. Từ mai em sẽ lưu ý hơn tới trang phục'.

'Ý anh không phải vậy. Từ giờ tới cuối năm, anh sẽ tìm cớ để đuổi việc ông ta'.

Lòng trắc ẩn khi nhặt ví rơi

Sau khi nhặt được một chiếc ví dày cộp trên đường, Tý về nhà và khoe với phụ huynh.

Mẹ của Tý khuyên con làm việc tốt.

Cười: Câu chuyện giữa sếp và thư ký

Nghe lời mẹ, Tý hăm hở viết một dòng trên mạng xã hội Facebook:

'Các bạn ơi, hôm qua mình nhặt được một ví, tuy đã cũ ko còn giá trị nhưng trong đó mình thấy 20 tờ 500.000 được buộc bằng dây thun màu vàng và đỏ. Ngoài ra trong ví không có bất kỳ thứ gì khác. Vậy bạn nào đánh rơi ví thì liên hệ với mình để nhận lại 2 sợi dây thun vàng và đỏ nhé'.

>>Xem thêm các câu chuyện cười khác tại đây

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!