Cười: Khi chồng hiền nổi giận

Thư giãn - 05/07/2024

Ông chồng vốn điềm đạm lịch sự, khuyên bà vợ đang nổi máu xung thiên:

- Đừng ăn nói thô lỗ thế em, vợ chồng phải đồng lòng… để còn 'tát cạn biển Đông' chứ!

- Vô duyên, biển Đông lớn thế làm sao tát nổi?

- Ý anh nói là chúng ta phải biết nhường nhịn nhau, chia ngọt sẻ bùi.

Cười: Khi chồng hiền nổi giận

- Chia cái gì mà chia, phần ngon ngọt thì ông hưởng, để lại cho tui phần đắng, phần cay… nói thế mà nghe được à?

- Nè… è…! Cô… nói cho đàng hoàng, nãy giờ tôi… nhịn cô đủ lắm rồi, có im đi không hả…

- !?!

Khi thầy giáo nói chuyện với người yêu

Thầy giáo trẻ dạy văn gọi điện tâm sự với người yêu:

- Hôm nào anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em.

- Dạ!

- Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ?

Cười: Khi chồng hiền nổi giận

- Dạ, em vẫn đang nghe đây anh.

- Lát nữa anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!

Cô gái nhẹ nhàng:

- Dạ, thưa thầy, em hiểu ạ!

- Chết sao em lại nói thế!

>> Xem thêm: Các câu chuyện cười 'không nhặt được miệng'

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!